Một cô gái chết bất thường

(ANTĐ) - Nguyễn Hoàng Anh đi “xe ôm” đưa chị Phạm Ngọc Trang vào Bệnh viện Đa khoa Móng Cái, qua kiểm tra thấy chị Trang đã bị chết do một số vết thương ở vùng ngực phải.

Một cô gái chết bất thường

(ANTĐ) - Nguyễn Hoàng Anh đi “xe ôm” đưa chị Phạm Ngọc Trang vào Bệnh viện Đa khoa Móng Cái, qua kiểm tra thấy chị Trang đã bị chết do một số vết thương ở vùng ngực phải.

0h30 ngày 5-4, sau khi 4 thanh niên ăn tối tại phường Ninh Dương, thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, trong đó anh Nguyễn Hoàng Anh (SN 1992, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An và chị Phạm Ngọc Trang (SN 1991, trú tại số 198, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân) được anh Hoàng Văn Thành (SN 1991, trú tại phường Đông Hải, quận An Hải) đưa về nhà trọ ở phường Ninh Dương,  sau đó Thành quay lại quán, đến 1h30 cùng ngày, Nguyễn Hoàng Anh đi “xe ôm” đưa chị Phạm Ngọc Trang vào Bệnh viện Đa khoa Móng Cái, qua kiểm tra thấy chị Trang đã bị chết do một số vết thương ở vùng ngực phải, sau đó Nguyễn Hoàng Anh đã bỏ đi. Công an TX Móng Cái đang điều tra.

Tuấn Anh