Một chuyến đi ý nghĩa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Chiều trên bản Huổi Thủng/  Cơn mưa nào ngang qua / Hiên nhà không đủ rộng/ Ướt lòng ta bao giờ"...

Bản Huổi Thủng thuộc xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; xã biên giới tiếp giáp nước bạn Lào với đường biên dài 17,502km, có hơn 1.000 hộ dân, gần 6.000 nhân khẩu (trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc Mông chiếm hơn 90% dân số toàn xã), đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Trao tặng những phần quà ý nghĩa

Trao tặng những phần quà ý nghĩa

Có đi, có trải nghiệm mới có thể hiểu và cảm nhận được những khó khăn, vất vả của người dân nói chung và trẻ em vùng cao nơi đây! Đó là lời chia sẻ của một bạn trẻ tham gia cùng đoàn thiện nguyện của Công an Thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Điện Biên và Uỷ ban bác ái xã hội (Caritas giáo phận Hưng Hoá) trong hành trình tặng hơn 2.000 chiếc áo ấm cho trẻ em, học sinh thuộc trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (chủ yếu là người dân tộc thiểu số).

Một mục tiêu chung, một việc làm tốt đẹp cho xã hội thì sẽ không còn khoảng cách

Một mục tiêu chung, một việc làm tốt đẹp cho xã hội thì sẽ không còn khoảng cách

Một chuyến đi ý nghĩa, lan toả những truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam "lá lành đùm lá rách", góp phần chia sẻ những khó khăn, động viên các em nhỏ, học sinh và gia đình các em có thêm niềm vui, có thêm động lực để tiếp tục vươn liên trong cuộc sống!

Điều tuyệt vời hơn là trong chuyến đi có sự kết hợp giữa những người chiến sĩ Công an Nhân dân và các vị chức sắc, giáo dân Công giáo của Giáo phận Hưng Hoá để cùng nhau hướng về một mục đích chung, một việc làm tốt đẹp!

Hãy cùng lan tỏa thông điệp: “Khi chúng ta cùng nhau hướng về một mục tiêu chung, một việc làm tốt đẹp cho xã hội thì sẽ không còn khoảng cách, không có sự phân biệt về niềm tin, tín ngưỡng, tôn giáo. Tất cả chúng ta đều là người Việt, chung dòng máu Việt và cùng nhau chung tay xây dựng đất nước tốt đẹp hơn”.