Hành động đẹp, đậm tính nhân văn của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã để lại nhiều xúc động trong lòng người dân.
Cụ thể, vào chiều 14-7-2025, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao Nguyễn Khoái - Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), Tổ công tác do Trung tá Phùng Đức Hà làm Tổ trưởng đã phát hiện một chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max bị rơi giữa đường, có nguy cơ bị xe cộ cán qua hoặc thất lạc.
Ngay lập tức, Tổ công tác chủ động hỏi người dân xung quanh và rà soát các thông tin có liên quan để xác minh chủ nhân. Đến khoảng 19h cùng ngày, Trung tá Phùng Đức Hà đã liên hệ được với chị Nguyễn Khánh Huyền (sinh năm 2000, trú tại phường Long Biên, Hà Nội) - chủ sở hữu chiếc điện thoại và mời chị tới chốt làm việc để nhận lại tài sản.
![]() |
Trung tá Phùng Đức Hà - Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4 - Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội trao trả tài sản cho chị Nguyễn Khánh Huyền |
Tại đây, chị Nguyễn Khánh Huyền chia sẻ, trên đường từ Xã Đàn về Long Biên, khi đi qua đường Nguyễn Khoái trời bất ngờ đổ mưa lớn, chị dừng xe mặc áo mưa và không may làm rơi điện thoại mà không hay biết. "Về đến nhà mới phát hiện mất máy, tôi vô cùng hoảng hốt bởi đây là thiết bị lưu trữ rất nhiều dữ liệu quan trọng phục vụ công việc. Khi quay lại tìm, tôi bất ngờ thấy các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đang hỏi người dân để tìm chủ nhân chiếc điện thoại. Tôi thực sự xúc động và biết ơn trước sự tận tâm, trách nhiệm của các anh" - chị Nguyễn Khánh Huyền nói.
Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp và tinh thần phục vụ tận tụy vì nhân dân của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô, chị Nguyễn Khánh Huyền đã viết thư cảm ơn gửi tới đơn vị, bày tỏ lòng trân trọng và biết ơn đối với hành động đầy nhân văn của Tổ công tác.
Hành động tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô - những người không chỉ giữ gìn trật tự an toàn giao thông mà còn luôn sẵn lòng giúp đỡ nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất.