Một chút mơ mộng

(ANTĐ) - Vừa “bình ổn” dư luận về chuyện sữa nhiễm Melamine, cũng “dẹp” luôn cả chuyện một loại sữa tắm trẻ em nhiễm độc thì mấy ngày này lại rộ lên chuyện phấn rôm có chất độc hại a-mi-ăng, sữa cho trẻ em có chất dùng trong sản xuất tên lửa, pháo hoa... Ký Phường lo ngại cho rằng cuộc sống con người, nhất là lũ trẻ - vốn đã mong manh - giờ lại càng mong manh như ngọn nến trước gió.

Một chút mơ mộng

(ANTĐ) - Vừa “bình ổn” dư luận về chuyện sữa nhiễm Melamine, cũng “dẹp” luôn cả chuyện một loại sữa tắm trẻ em nhiễm độc thì mấy ngày này lại rộ lên chuyện phấn rôm có chất độc hại a-mi-ăng, sữa cho trẻ em có chất dùng trong sản xuất tên lửa, pháo hoa... Ký Phường lo ngại cho rằng cuộc sống con người, nhất là lũ trẻ - vốn đã mong manh - giờ lại càng mong manh như ngọn nến trước gió.

- Vừa có khuyến cáo của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm rằng người tiêu dùng chớ hoang mang khi chưa có thông tin chính thức về việc một số loại sữa tổng hợp dành cho trẻ em nhập khẩu từ Mỹ nghi nhiễm Perchorate - một loại hóa chất sử dụng trong các chất gây nổ có thể gây hại cho người sử dụng. Các cơ quan chuyên môn của Tổ chức Y tế thế giới cũng chưa có cảnh báo chính thức về vấn đề này - Ký Thật trấn an.

- Có nghĩa là bọn trẻ vẫn có thể yên tâm uống sữa, loại sữa vừa đắt, vừa có khả năng thông minh, cao lớn vượt trội?

- Thì ngoài việc bú tí mẹ, các em bé vẫn có thể dùng thêm sữa ngoài.

- Ông nói vậy thì biết vậy. Nhưng sao ta không vận động các bà mẹ cho con dùng sữa nội, tôi thấy sữa của ta tốt đấy chứ?

- Thì vẫn vận động, nhưng tâm lý sính ngoại vẫn lấn lướt.

- Buồn nhỉ? Nhân đây ta cũng nên khuyên chị em dùng in ít sữa tắm, dầu gội đầu ngoại đi. Sao không mộc mạc chân quê với hương nhu, hương sả, bồ kết... để các anh đây: “Vuốt mái tóc em bay xa mùi hương bưởi” - Ký Phường bất ngờ ca một làn vọng cổ.

- Hay! Và cũng lãng mạn nữa. Còn chúng ta - cánh đàn ông thì đêm trăng thanh gió mát rủ nhau “úp mặt vào sông quê” tắm táp, vùng vẫy, khỏa trần.

- Sông nào? Tô Lịch, Nhuệ Giang, hay sông Hồng? - Ký Phường giật mình khi thấy Ký Thật quá đà mơ mộng

- Ừ nhỉ, làm gì còn dòng sông sạch nào mà tắm.

Ký Phường và Ký Thật buồn bã nhìn nhau, cả hai cùng bùi ngùi “Mơ về nơi xa lắm”.                        

Ký Thật