Mong điều kỳ diệu đến với người mẹ trẻ

ANTĐ -Ở tuổi 25, xinh đẹp, giỏi giang, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân và về công tác tại Công an Hà Tĩnh, vừa xây dựng gia đình được 9 tháng và đang mang thai đứa con đầu lòng. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô gái trẻ, thế nhưng Đậu Thị Huyền Trâm (phòng Tham mưu Tổng hợp, Công an Hà Tĩnh) phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối khi đang mang thai ở tuần thứ 11. Đau đớn khi mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng người mẹ trẻ kiên quyết không điều trị để mong giọt máu của mình được lớn từng ngày.

Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm sinh ra trong một gia đình có truyền thống công tác trong lực lượng Công an. Tiếp nối truyền thống gia đình, năm 2010, Trâm thi đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân. Sau 5 năm học tập và rèn luyện tại trường, tháng 6 năm 2015, Trâm tốt nghiệp và được phân công về công tác tại Đội nghiên cứu chuyên đề Cảnh sát, Phòng Tham mưu tổng hợp. Dù thời gian công tác chưa lâu nhưng Trâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đồng nghiệp tin yêu, quý mến.

Cuối năm 2015, Trâm lên xe hoa về nhà chồng với sự chúc phúc của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Chồng Trâm cũng là một cán bộ chiến sỹ công tác trong ngành Công an. Niềm hạnh phúc được nhân lên đối với đôi vợ chồng trẻ cũng như hai gia đình nội ngoại khi Trâm mang thai đứa con đầu lòng. Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, ở tháng thứ 3 của thai kỳ, Trâm nhận được tin dữ đang mang trong mình căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Đối với cô gái còn quá trẻ như Trâm, chưa hưởng hạnh phúc được bao lâu, ước mơ được cống hiến vẫn còn đang dang dở, nỗi đau đến quá bất ngờ đối với đôi vợ chồng trẻ. Tưởng chừng khó có thể vượt qua sự bất hạnh của số phận, nhưng câu chuyện về nghị lực phi thường của Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm chiến đấu từng ngày với bệnh tật để giữ con, không chỉ làm xúc động đến các y bác sỹ điều trị mà còn đối với những người đồng nghiệp như chúng tôi.

 Đậu Thị Huyền Trâm và mẹ

Khi đang mang thai con đầu lòng ở tuần thứ 11, Trâm phát hiện quanh cổ nổi nhiều hạch nên đến phòng khám tư thăm khám và được chẩn đoán nhiễm lao. Không tin tưởng, Trâm tiếp tục được gia đình đưa ra một bệnh viện lớn để kiểm tra, nhưng không muốn làm các xét nghiệm chụp chiếu vì sợ ảnh hưởng đến con.

Tại đây, chị được bác sĩ chẩn đoán bị nổi hạch do ung thư di căn. Dù được khuyên đình chỉ thai nghén để điều trị, song Trâm kiên quyết không xạ, hóa trị, chấp nhận hy sinh với hy vọng con lớn được ngày nào hay ngày đó. Trong suốt quãng thời gian dài, Trâm vừa điều trị bệnh cho bản thân, vừa chăm sóc thai nhi đang lớn lên từng ngày trong bụng. Do khó thở nên Trâm không thể nằm mà phải ngồi suốt 24/24 trong gần 1 tháng, mỗi ngày hầu như chỉ ngủ chập chờn được gần 2 tiếng. Khối u ngày càng lớn, di căn thêm nhiều bộ phận khiến Trâm ngày càng kiệt sức và đau đớn.

Đến ngày 10/7, Trâm được bác sỹ chỉ định phải mổ lấy thai ngay nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con. Lúc này, 2 kíp mổ và hỗ trợ sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương được chỉ định sang Bệnh viện K thực hiện ca mổ. Sau 30 phút em bé cất tiếng khóc và được các bác sĩ tiếp nhận cấp cứu, cho vào lồng ấp chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Sau khi nhìn thấy con chào đời, Trâm như vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Hiện tại, Trâm đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Những thuốc dùng điều trị cho bệnh nhân cũng đều là loại đắt tiền, một ngày lên tới 6 – 8 triệu đồng tiền thuốc. Dù đang phải đối mặt với những đau đớn của căn bênh hiểm nghèo nhưng với nghi lực phi thường, Trâm vẫn rất lạc quan để cố gắng tiếp tục điều trị bệnh.

Hội Phụ nữ khối XDLL chung tay hỗ trợ đồng chí Đậu Thị Huyền Trâm

Tuy đã được các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm quan tâm giúp đỡ, nhưng khó khăn vẫn chồng chất, khi mà chi phí để tiếp tục điều trị cho Trâm sau ca mổ sinh là rất lớn. Để chia sẻ với những khó khăn với gia đình và giúp Trâm yên tâm điều trị, chiều 15/7, Chi hội phụ nữ khối Xây dựng lực lượng đã tổ chức quyên góp ủng hộ cho Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm chữa bệnh. Mong có một phép màu để Trâm sớm khỏe mạnh, trở về đoàn tụ với gia đình.