Giờ nghị án, Vũ Văn Hải cố ngoái người lại để nhận những lời động viên từ bố mẹ
Ngay tại nhà mình, anh Trường không thể tin nổi thanh niên vốn được vợ chồng anh cưu mang đã có hành vi giao cấu với bé Lan. Mối tình tội lỗi giữa Hải và con gái lớn của vợ chồng anh Trường cũng dần được hé lộ. Sau khi Hải đến làm việc không lâu, Lan bắt đầu nảy sinh tình cảm yêu đương với thanh niên này. Tối hôm bị phát hiện ra chuyện “động trời”, Lan thấy bố mẹ đi vắng, Hải ở trên gác xép tuốt lõi dây điện một mình nên cô bé lặng lẽ lên chỗ người yêu. Lan kéo Hải vào phòng ngủ của bố mẹ để làm chuyện vợ chồng, đúng lúc ấy, cậu ruột của Lan sang nhà chơi phát hiện sự việc liền gọi điện thông báo cho anh rể. Trước mặt vợ chồng ông bà chủ, Hải thú nhận đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện vợ chồng với cô bé học sinh lớp 7.
Tại phiên tòa, Hải tỏ rõ sự hối hận, ăn năn. Khi chủ tọa hỏi, bị cáo có biết pháp luật quy về định độ tuổi trẻ em và “quan hệ” với với trẻ em là phạm tội không, Hải đáp: “Bị cáo không biết ạ”! Trình bày trước HĐXX, thanh niên này nhỏ nhẹ: “Tất cả những lần bị cáo “quan hệ” với Lan, em ấy đều đồng ý và chủ động. Bị cáo không ép buộc hay cưỡng bức ạ”! Để bị cáo hiểu rõ hơn về tội lỗi gây ra, một vị hội thẩm giải thích: “Bị cáo nên nhớ, pháp luật quy định mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi đều phạm tội hiếp dâm và người phạm tội phải chịu sự trừng phạt rất nghiêm khắc”. Về phía bị hại, Lan không đến dự tòa. Thay mặt con gái, anh Trường đứng lên xin tòa áp dụng hình phạt nhẹ nhất đối với bị cáo và không yêu cầu thanh niên làm thuê phải bồi thường tổn thất về tinh thần, nhân phẩm cho bé Lan.
Sau giờ nghị án ngắn ngủi, tòa quyết định tuyên phạt Vũ Văn Hải mức án thấp hơn khung của tội danh với 9 năm tù giam.
(Tên bị hại và người giám hộ đã thay đổi)