Rachael Claire Martin, nữ nhân viên ngân hàng 24 tuổi, làm việc tại chi nhánh ngân hàng Barclays ở Liskeard, Cornwall đã lấy trộm 46.000 bảng Anh để chi trả cho những ca phẫu thuật thẩm mỹ và tiêu sài hoang phí để phục vụ cho ước mơ trở thành người mẫu của cô.
Trong khoảng thời gian 8 tuần, cô đã táo tợn lấy hàng chục ngàn bảng từ chi nhánh ngân hàng của mình.
Thật đáng ngạc nhiên, cô còn xuất hiện tại tòa án với thái độ rất tự nhiên, khoe khoang số tiền thu được từ việc làm tội lỗi của mình .
Phiên tòa xét xử Rachael kéo dài trong 1 tuần, ban đầu Martin đã phủ nhận 25 tội trộm cắp trong năm 2010. Nhưng với những chứng cứ được đưa ra trong ngày xét xử đầu tiên, cô đã phải thừa nhận hành vi trộm cắp của mình với số tiền lên tới 46.000 bảng.
Rachael Claire Martin sau khi đã tiến hành hàng loạt các ca phẫu thuật thẩm mỹ
Được biết Martin thường lấy cắp 1.000 đến 2.000 bảng tại một thời điểm rồi chuyển tiền vào tài khoản của mình (một lần duy nhất cô đã “chôm” tới 6.000 bảng). Và khi hành vi trộm cắp bị phái hiện, Martin khai đã dành tất cả tiền ăn cắp cho việc mua sắm, tiêu sài và các ca phẫu thuật thẫm mỹ.