Mở cửa nhà đón người vô gia cư ăn Tết: "Hành động thay nghìn lời nói"

ANTD.VN - Sự việc một người phụ nữ ở quận Hà Đông (Hà Nội) mở cửa căn hộ chung cư tại Xa La để đón người vô gia cư về nhà mình ăn tết vẫn đang được dư luận quan tâm. Một cách tình cờ, võ sư Đặng Tam Thuận (Sáng lập viên Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam) cũng mở ra chương trình tương tự, dù không hề nghe hay biết về sự việc gây xôn xao. PV Báo ANTĐ đã liên hệ với võ sư Thuận để trao đổi cụ thể.

Là người sáng lập Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam (số 21 phố Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội), võ sư Đặng Tam Thuận cùng các đệ tử thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện trên khắp cả nước, trong đó có chuyến phối hợp với Báo An ninh Thủ đô cứu trợ đồng bào bị thiên tai tại huyện Mường La (tỉnh Sơn La) sau cơn lũ quét kinh hoàng hồi năm 2017.

Võ sư Đặng Tam Thuận, sáng lập viên Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam

Chiều 3-2, thông qua Facebook cá nhân, võ sư Đặng Tam Thuận cho biết, năm nay, do điều kiện công việc nên Trung Tâm không tổ chức chương trình Bánh Chưng Xanh đồng hành cùng người nghèo ăn tết như mọi năm. Thay vào đó, Trung tâm sẽ tổ chức mở cửa đón người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ đến sinh hoạt, ăn, ở tại Trung tâm trong thời gian Tết Nguyên đán 2018. Số lượng người có thể ở lại Trung tâm là khoảng 20 người, có thể lên đến tối đa 30 người. Dự định, mọi người sẽ sinh hoạt tập trung tại sàn tập luyện của Trung tâm.

Dự kiến, Trung tâm sẽ lo toàn bộ bánh chưng và thực phẩm ăn tết từ ngày 30 đến mùng 3 Tết.

Ý tưởng nói trên đã được người quen của võ sư Thuận ủng hộ nhiệt tình, với nhiều lời hứa hẹn sẽ giới thiệu hoặc dẫn người vô gia cư, có hoàn cảnh khó khăn đến chung vui trong dịp tết sắp tới.

PV Báo ANTĐ đã liên hệ với võ sư Đặng Tam Thuận để ghi nhận quan điểm của anh về chương trình ý nghĩa này trong dịp Xuân Mậu Tuất 2018.

Quy mô trung tâm hiện nay như thế nào ạ, để có thể tiếp nhận 20-30 người? Xin anh chia sẻ thêm về kế hoạch chi tiết, cụ thể của chương trình?

Võ sư Đặng Tam Thuận: Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam ở khu vực Xa La có diện tích mặt bằng 200m2, xây 2 tầng. Hiện chúng tôi có 3 phòng nghỉ cho các Huấn luyện viên (HLV) và một số vận động viên hằng ngày ăn ở, tập luyện. Mặt sàn gần 200m2 trên tầng 2 có thảm tập để hằng ngày mọi người luyện võ và thể lực. Vì vậy, chúng tôi có thể đón được 20-30 người về ăn ở tập trung.

Về kế hoạch chi tiết của chương trình, chúng tôi dự kiến sẽ đón mọi người về ở từ ngày 30 đến mùng 3 Tết. Chúng tôi mong muốn đón tiếp những người vô gia cư, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không thể về quê ăn tết được. Hoặc những trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, cùng đến ăn tết tập thể với mọi người.

Chúng tôi dự tính làm khoảng hơn 100 cặp bánh chưng, cùng giò, thịt lợn, miến, măng, gà, bánh kẹo... để phục vụ mọi người trong những ngày lưu lại trung tâm. Tuỳ vào lượng người đăng ký mà chúng tôi điều chỉnh thực phẩm phù hợp để đáp ứng đầy đủ và tốt nhất.

Năm nay, tôi sẽ đón giao thừa cùng mọi người ở Trung tâm, sau đó, các HLV và võ sinh sẽ thay nhau ăn tết tại đây.

Đoàn cứu trợ của Trung tâm và Báo ANTĐ trong chuyến mang hàng vào tặng bà con ở huyện Mường La (Sơn La) 2017

Được biết, hằng năm Trung tâm có chương trình xã hội tình nghĩa Bánh chưng xanh vào mỗi dịp tết. Đó là chương trình gì, thưa anh?

- Nhiều năm nay, cứ vào dịp tết, chúng tôi lại tổ chức gói từ 200-250 cặp bánh chưng rồi mang đi chia cho người nghèo ở khu vực Hà Nội ăn tết.

Anh có thể chia sẻ suy nghĩ khi mở cửa đón tết cùng hàng chục người không quen biết?

- Với tiêu chí “Học võ là học đạo làm người” nên chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình với cộng đồng. Chúng tôi cũng nghĩ đơn giản là tất cả anh em khắp mọi miền của tổ quốc đều là người một nhà. Là con nhà võ nên chúng tôi rất dễ gần gũi với mọi người, đặc biệt là ai cũng rất vui khi năm nay có một cái tết đặc biệt hơn khi được cùng nhau ăn tết với những người đặc biệt.

Sự việc mở cửa nhà để đón người vô gia cư ăn tết của một phụ nữ ở Chung cư Xala đang bị nhiều người phản ứng, nghi ngờ, thậm chí xúc phạm, bêu riếu. Anh có e ngại ý tưởng của Trung tâm cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự không?

- Tôi cho rằng xã hội luôn có người này người khác. Nhiều người chưa hiểu hoặc chưa biết nên phát ngôn theo cảm tính là chuyện bình thường. Chúng tôi có tâm niệm là hãy làm những gì tốt nhất có thể, còn ai nói gì là việc của họ. Điều quan trọng là mình đến được gần hơn với những người đang cần.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn các võ sinh của tôi hiểu được rằng, giá trị của một con người nằm ở nhân cách và lòng tự trọng. Biết yêu thương, đồng cảm với mọi hoàn cảnh, với mọi người là điều đáng quý, ngoài ra, cũng không nên phát ngôn bừa bãi khi chưa biết sự thật.

Võ sư Thuận và mọi người ở Trung tâm luôn tâm niệm: Hành động thay nghìn lời nói!

Anh có lời gì muốn nhắn gửi tới chị Xuân Hương, là người phụ nữ bị "ném đá" suốt mấy hôm nay vì có ý tưởng mở cửa căn hộ đón người vô gia cư vào ăn tết, và đã được PV Báo ANTĐ tới xác minh "người thực, việc thực" tại căn hộ của chị?

- Tôi mong chị đừng quan tâm đến những lời nói thị phi để thực hiện ý tưởng tốt đẹp của mình. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng chị và xin chia sẻ với chị một câu khẩu hiệu mà chúng tôi thường dùng. Đó là: “Hành động thay nghìn lời nói”.

Chị cũng không cần phải trình bày hay giải thích gì cả, vì quan trọng là những người được nhận món quà từ chị hiểu là được.

Anh có lời gì muốn nhắn gửi tới cộng đồng?

- Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cộng đồng đã quan tâm và lo lắng cho những việc làm hay ý tưởng này của chúng tôi. Hy vọng những người đã viết ra những điều tiêu cực để “ném đá” thì hãy bình tâm, cùng nhau hành động thiết thực vì người thân và xã hội, để hướng tới những điều tốt đẹp và thực chất.

Xin cảm ơn anh!