ANTD.VN - Nhà sưu tầm đồ cổ Manan Embong, 63 tuổi và vợ là
Hasnah Din Mohamad, 60 tuổi sống tại bang Kuala Terengganu, Malaysia đang nuôi tới 1.870 chú mèo.
ANTĐ - Người đứng đầu nước Cộng hòa Chechen Kadyrov vừa bất ngờ sử dụng mạng chia sẻ ảnh Instagram với mục đích ít ai ngờ tới: Tìm lại chú mèo đực cưng của ông vừa bị mất tích.
ANTĐ - Mỗi bức ảnh khỏa thân của nhà nhiếp ảnh Thái Phiên đều có rất nhiều chuyện đằng sau để kể, có câu chuyện cười ra nước mắt nhưng cũng có câu chuyện không bao giờ được tiết lộ để bảo vệ người mẫu. Nói vậy để thấy, chụp ảnh khỏa thân là công việc rất phức tạp, đôi khi đòi hỏi cả lòng dũng cảm và sự kiên trì.
ANTĐ - Vừa qua, tại Trung Quốc, người đẹp tóc vàng Paris Hilton đã bị một phen khiếp vía khi tới Bắc Kinh tham gia lễ kỷ niệm Công ty Young Essence trở thành Tổng đại lý của thương hiệu thời trang riêng Paris Hilton.
ANTĐ - Mỗi năm, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch
Mai (Hà Nội) tiếp nhận hàng trăm ca ngộ độc rượu. Trong khi đó, Nghị định 94 về
sản xuất, kinh doanh rượu có hiệu lực từ 1-1-2013 nhưng tình trạng rượu kém chất
lượng, rượu thủ công không qua kiểm định vẫn tràn lan.
ANTĐ - Đầu khỉ khô, đầu lâu linh dương, xác chim, cá sấu... khô cong, xếp ngổn ngang là những hình ảnh rùng rợn bên trong khu chợ tà thuật lớn nhất thế giới, Marche des Feticheurs- chuyên bán các sản phẩm kích dục.
ANTĐ - Chia sẻ trên trang mạng xã hội Zalo, Angela Phương Trinh tự tin nói: “Phải, tui tăng cân, nhưng nhan sắc của tui mãi mãi trường tồn”. Phát ngôn gây sốc này lập tức nhận được hơn 16 nghìn lượt thích với gần 1.300 lượt bình luận, đa số là những lời chỉ trích từ cộng đồng mạng.
ANTĐ - Đã bao giờ bạn tự hỏi, làm thế nào mà mèo đen lại bị dính tiếng xấu
như thế? Đó đơn giản là do màu lông của chúng, hay có cái gì đó mang lại điềm gở
thật sự?
ANTĐ - Năm nào cũng vậy, Tết đến, xuân về khắp các vạt rừng núi Tây Bắc lại sáng bừng sắc hoa. Dù trước Tết những cây đào rừng to nhất, đẹp nhất bị chặt mang về xuôi phục vụ thú chơi hoa của người thành phố thì núi rừng vẫn cứ thắm đỏ. Trên suốt dọc Quốc lộ 6, Lóng Luông luôn được xem như thiên đường của màu sắc mỗi khi trời đất vào xuân.
ANTĐ - Không biết tự khi nào, chợ phiên Hà Nội đã tồn tại như một nét văn hóa rất riêng của người dân Thủ đô. Thế nhưng, cùng với sự phát triển của đô thị, nội đô Hà Nội nay chỉ còn níu giữ được 2 phiên nơi chợ Bưởi và chợ Mơ. Song, chợ phiên nay đã khác xưa quá nhiều và đang bị mai một khi mà kẻ bán, người mua đều vắng bóng…
ANTĐ - Sau cả gần một tuần nghỉ có khác, ông nhuận sắc đấy, chắc là đi mấy bãi biển miền Trung tránh rét, ngắm chân dài váy ngắn, có “đổi gió” có hơn ông nhỉ?
ANTĐ - Ba anh em họ tôi đều đỗ đại học và bố mẹ cho chúng tôi thuê hẳn một căn hộ riêng ở tầng ba một khu tập thể để ở, yên tâm học hành. Hàng ngày, ba anh em tôi tự thổi cơm lấy, thay phiên nhau.
ANTĐ - Nghe tiếng động đập vào ống cống, mấy con chuột cống to sù sụ cuống quýt lao vọt ra rồi chui tọt vào chiếc rọ tre. Bị mắc bẫy, lũ chuột chạy toán loạn, kêu chí chóe tìm đường thoát thân. Nhấc chiếc rọ lên, anh Duy lựa tay kéo từng con ra, dùng thanh sắt uốn cong gắn sẵn trên đầu chiếc kẹp ống tre bẻ răng rồi mở hom, dốc tuột cả đám vào chiếc lồng sắt...
ANTĐ - Ngôi làng nhỏ của Mio mỗi chủ nhật lại rộn ràng và đầy ắp tiếng cười vì ông giáo sư già về hưu dọn đến sống. Sáng chủ nhật nào ông cũng đến nhà văn hóa của làng để nói chuyện cho mọi người nghe về cuộc sống, về con người và ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho trẻ con trong làng cùng chơi. Được vài tuần thì Mio bắt đầu thấy chán, mọi khi cô bé thường đến rất sớm, chọn ghế đầu để nghe cho rõ nhưng giờ cô thấy mấy câu chuyện kể của ông giáo sư đã cũ. Và Mio quyết định ở nhà mỗi sáng chủ nhật.
ANTĐ - Một đám đông những người dân đã bao vây các nhà bảo vệ động vật đang ra sức phản đối việc làm thịt chó trong lễ hội truyền thống lớn nhất hàng năm ở thị trấn Ngọc Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc.
ANTĐ - Thấy đám bạn nhậu đã ngán các món dê, bò tơ, thịt chó, cho đến những thứ cao cấp hơn: kỳ nhông, huyết tôm hùm, nhím, cua đinh..., Dũng “viễn thông” tưng tửng bảo: Thế thì làm con tiểu hổ giải xui, vừa ngon, bổ, lại rẻ... Chưa ăn thịt mèo bao giờ dù đích thị là dân Thái Bình, chúng tôi tò mò theo đám ăn chơi vào làng hoa Gò Vấp kéo sang quận 12 (TP.HCM).
ANTĐ - “Nhà tắm” của con người trong quá khứ thường phụ thuộc vào địa vị xã hội cũng như nơi ở của họ. Những người giàu có thường sử dụng vải len hoặc vải mềm dễ giặt, thay cho giấy vệ sinh. Người La Mã sử dụng bọt biển cắm vào một cái que rồi sau đó ngâm vào nước. Nếu nghèo khó hơn, người ta sẽ dùng cỏ, lá cây hoặc rơm rạ.