- Bé gái 11 tuổi tử vong bất thường, người dân vây kín bệnh viện
- Nữ bệnh nhân tử vong bất thường sau hơn 3 giờ nhập viện
Sự việc xảy ra vào sáng ngày 8-3, anh T.T.X (34 tuổi, trú tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đưa vợ là chị V.T.V. (29 tuổi) vào bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu để sinh con.
Sau khi nhập viện, chị Vân được thăm khám và xác định thai nhi 41 tuần, kết quả siêu âm thấy ối nhiều. Đến 15h chiều cùng ngày, chị V. được đưa lên bàn đẻ chờ sinh. Lúc này, anh X. được cho ra ngoài để bà Nguyễn Thị L. (55 tuổi, mẹ ruột chị V.) vào thay.
Bà Nguyễn Thị L. (55 tuổi) mẹ của sản phụ nói trong nước mắt: "Lúc 15h tôi vào tới bệnh viện, tôi hỏi các bác sỹ con tôi như thế nào, các bác sỹ trả lời, con tôi sẽ được đẻ chỉ huy, không mổ. Sau đó họ tiêm thuốc kích thích để con tôi đẻ, đến 18h con tôi mới mở được 10cm. Nó nói với tôi con kiệt sức rồi, không đẻ được nữa đâu phải mổ thôi...".

Người nhà bệnh nhân bức xúc yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân
Đến 19h, bác sĩ Cao Thị Hường đến khám và chỉ định cho chuyền dịch Glucoda 5% để đẻ thường. 1 giờ sau, tử cung sản phụ V. mở hết cỡ nhưng thai nhi vẫn không ra ngoài.
Sau hơn 40 phút, bác sĩ làm các biện pháp cần thiết để đưa thai nhi ra ngoài nhưng không thành, lúc này chị V. cũng đã mệt lả, cơ co tử cung không hoạt động nữa. Đến 21h, chị V. được đưa lên bàn mổ trong tình trạng sức khỏe rất yếu, mạch nhanh, thở nhanh, huyết áp tụt. Không lâu sau đó, anh X. nhận được tin báo vợ và con đã tử vong.
Cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ con chị V. là do bác sỹ tắc trách nên người nhà đã tập trung bao vây bệnh viện để yêu cầu làm rõ nguyên nhân. Sáng ngày 9-3, hàng chục người nhà tiếp tục đến bệnh viện đòi làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ V. tử vong.

Anh X. đau đớn trước cái chết của vợ, con
Đại diện ngành y tế tỉnh Nghệ An và CAH Diễn Châu có mặt phối hợp với bệnh viện và người nhà tổ chức đối thoại. Tại buổi làm việc, bác sĩ Trần Khắc Tiến - Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu cho biết, nạn nhân tử vong là do vỡ tử cung, mất máu nhiều. Phía gia đình cũng không yêu cầu khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân nữa.
Trưa 9-3, gia đình đã làm thủ tục để đưa thi thể mẹ con chị V. về mai táng theo phong tục.
Được biết, đây là lần sinh con thứ 2 của chị V.. Trước vợ chồng anh chị đã có một cô con gái 4 tuổi.