Máu đổ vì đất

ANTĐ - Từ tranh chấp đất đai, một người chẳng liên quan gì đến sự việc lại mất mạng. Các hung thủ đã bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Tuy vậy, không ít người cho rằng án mạng sẽ không xảy đến nếu chính quyền địa phương có những hành động kiên quyết và kịp thời.

Buổi trưa oan nghiệt…

Đỗ Ngọc Minh (trên cùng, bên phải) cùng con, em nghe tuyên án

Đúng “Ngọ” ngày 5-8-2009, hay tin nhà anh trai bị đập phá, anh Nguyễn Văn Hân (SN 1974) và Nguyễn Trường Xuân (SN 1993) cùng một số người đã nhanh chóng có mặt. Thấy một nhóm người đang hùng hổ phá hủy nhà cửa, anh Hân lên tiếng: “Sao phá nhà anh trai tôi”. Chẳng nói chẳng rằng, Đỗ Ngọc Hải (SN 1984, trú tại thôn Bến Trung, xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội) lao đến đẩy anh Hân sát vào tường, rồi cầm dùi sắt đâm liên tiếp vào ngực nạn nhân. 

Cùng lúc đó, Đỗ Ngọc Quân (SN 1986) cũng cầm dao lao tới đâm một nhát vào người anh Hân. Trong lúc nạn nhân đang cố sức vùng vẫy để chạy thoát thì bố đẻ và chú ruột của 2 đối tượng là Đỗ Ngọc Minh (SN 1956), Đỗ Văn Phong (SN 1962) đứng bên ngoài hô hào kích động. Thấy chú ruột bị đâm gục ngã, Xuân xông vào can ngăn cũng bị Hải đâm nhiều nhát vào đùi. Không dừng lại ở đó, trong lúc mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu, Minh vẫn tiếp tục hò hét người thân đập phá tài sản trong nhà anh trai anh Hân. Chỉ đến khi lực lượng chức năng có mặt, Minh mới chịu bảo con, em dừng tay và bỏ trốn.

Theo kết luận pháp y, anh Nguyễn Văn Hân bị đa thương tích ở vùng ngực, bụng; nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp. Nguyễn Trường Xuân cũng bị tổn hại 4% sức khỏe… Tham gia vụ hủy hoại tài sản, giết người này còn có Đỗ Văn Lưu (SN 1965), cả 5 đối tượng đều là người trong một đại gia đình và cùng trú ở trú tại thôn Bến Trung. 

Với các hành vi trên, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Đỗ Ngọc Minh, Đỗ Ngọc Quân về tội giết người và tội hủy hoại tài sản; Đỗ Ngọc Hải, ngoài bị truy tố theo 2 tội danh cùng với bố và em trai, còn bị cáo buộc thêm tội cố ý gây thương tích; Đỗ Văn Phong cũng bị truy tố về tội giết người. Riêng Đỗ Văn Lưu thì bị cáo buộc theo tội hủy hoại tài sản.

Trách nhiệm không bị quy kết?!

Phòng xử án hôm 19-8 vốn là hội trường lớn nhất của TAND TP Hà Nội nhưng khi phiên tòa khai mạc đã chật kín người tham dự. Những người có mặt ở đây xót xa khi tận mắt chứng kiến 3 đứa con nhỏ của bị hại chít vành khăn trắng trên đầu cứ ôm khư khư bức di ảnh bố, căm phẫn nhìn về phía 5 bị cáo. 

Trong vụ án này, hành vi giết người, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản của đại gia đình bị cáo Minh là rất rõ ràng, song nhìn lại toàn bộ vụ án mới thấy, không phải ngẫu nhiên mà các bị cáo lại kéo nhau đến hiện trường để gây án mạng. Vụ việc có khởi nguồn từ một tranh chấp đất đai. Năm 1991, mảnh đất 40m2 đó được UBND xã Bắc Hồng giao cho anh Đỗ Ngọc Ánh sử dụng. Anh Ánh xây nhà thì xảy ra tranh chấp với Đỗ Ngọc Minh. Ngày 25-11-1995, TAND huyện Đông Anh đã thụ lý hồ sơ giải quyết, nhưng sau đó đã trả hồ sơ cho chính quyền xã xử lý theo thẩm quyền. Thương lượng bất thành, anh Ánh đã chuyển nhượng cho anh Nguyễn Văn Hoan. Biết anh Hoan là người “tiếp quản”, bắt đầu từ năm 2008, Minh chuyển mối bất hòa sang chủ sử dụng đất mới. Đầu năm 2009, anh Hoan phá bỏ tường cũ để cải tạo ngôi nhà tạm trên mảnh đất này liền bị gia đình Minh “bí mật” chuyển vật liệu tới dựng một căn nhà khác. 

Quá trình tranh chấp, cả anh Hoan và Minh đều đã nhiều lần có đơn đề nghị UBND xã giải quyết dứt điểm vụ việc. Tuy vậy, chính quyền địa phương “chỉ biết” tiến hành hòa giải, rồi lại lập biên bản đình chỉ thi công mỗi khi một trong 2 bên có động thái xây dựng. Mâu thuẫn âm ỉ, kéo dài, rồi bùng phát và gây ra hậu quả đau lòng… Đến dự phiên tòa xét xử đại gia đình bị cáo Minh, nhiều người tỏ rõ nỗi băn khoăn. Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu trong vụ việc này? Giá như những mối bất hòa được giải quyết thấu đáo ngay từ đầu thì đâu đến nỗi người mất mạng, kẻ phải lấy nhà tù làm nơi ở! 

Phiên tòa kết thúc, Đỗ Ngọc Minh bị tuyên phạt 16 năm 8 tháng tù, Đỗ Ngọc Hải phải nhận 22 năm giam giữ, Đỗ Ngọc Quân 21 năm 3 tháng tù và Đỗ Văn Phong cũng phải trả giá bằng 15 năm tù giam. Riêng Đỗ Văn Lưu được trả tự do ngay tại tòa vì đã bị giam giữ 1 năm 11 tháng 5 ngày. Nhiều người cho rằng, nếu chính quyền địa phương vẫn còn “dung dưỡng” cung cách làm việc kiểu như của UBND xã Bắc Hồng thì không có gì dám chắc sẽ không còn có những vụ án tương tự xảy ra.