Mặt trái của Hồng Kông hào nhoáng

ANTĐ - Hôm qua 1-7, đúng dịp đặc khu Hồng Kông kỷ niệm 15 năm trả về Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Trưởng đặc khu mới, ông Lương Chấn Anh. Nhưng trước sự kiện này vài ngày, ông Lương Chấn Anh đã liên tục xin lỗi trên truyền thông địa phương về 6 công trình xây dựng trái phép tại nhà riêng của ông ở đỉnh Victoria, ngọn núi cao nhất Hồng Kông.

Một trong những thách thức phía trước của tân Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông chính là cân bằng khoảng cách chênh lệch giàu nghèo - được Liên hợp quốc đánh giá là thành phố tốp đầu thế giới. Tại Sai Ying Pun, khu ngoại thành cách trung tâm đảo Hồng Kông 10 phút đi bộ, giá thuê căn hộ 3 phòng ngủ trên tòa tháp mới xây được quảng cáo 8.200 USD, gấp 3 lần so với thu nhập trung bình hàng tháng của một gia đình Hồng Kông. Và phía sau một Hồng Kông hào nhoáng là một thế giới khác đối với những cư dân thu nhập mỗi ngày chưa bằng một cốc cà phê.

Theo báo cáo về chỉ số phát triển của Hồng Kông công bố tháng 3-2012, cuộc sống của người thu nhập thấp ngày càng khó khăn hơn so với năm 2008, dựa vào phí tổn về nhà cửa, thực phẩm và việc làm. Giá nhà đắt đỏ là vấn đề lớn ngay cả đối với thanh niên, có lẽ vậy mà giới trẻ Hồng Kông không dám đẻ khiến tỷ lệ sinh ở đây vào hàng thấp nhất thế giới. Với rất nhiều người, giá sinh hoạt đắt đỏ khiến cho việc kiếm tiền nuôi sống gia đình không dễ.