Mặt A và B

Nhiều khi con người cũng giống như chiếc băng, hát hết mặt này đổi sang mặt kia... Hic.

Mặt A và B

Nhiều khi con người cũng giống như chiếc băng, hát hết mặt này đổi sang mặt kia... Hic.

Một bệnh nhân thần kinh nằm trên giường nghêu ngao hát, hát một lúc, người ấy lại đùng đùng lật mình một cái, rồi sau đó mới lại tiếp tục hát.

Bác sĩ thấy lạ, liền hỏi:

- Hát thì cứ hát, làm sao lại cứ lật mình như thế?

Người bệnh lườm bác sĩ một cái rồi giận dữ nói:

- Thần kinh ông bị chập hay sao thế? Khi hát hết mặt A, thì phải đổi sang mặt B chứ! Có thế mà cũng không hiểu!

L.B (Dịch)