Mảnh thời gian

ANTĐ - John vừa bước chân ra khỏi hiệu cắt tóc trong khu phố thì nhìn thấy một chiếc nhẫn có mặt đá lấp lánh rơi trên đường. Đó là một chiếc nhẫn với 1 viên đá lớn gắn ở giữa, 1 viên đá nhỏ hơn gắn ở bên phải, còn viên đá bên trái đã bị mất, chỉ còn một vết lõm. Bên trong chiếc nhẫn có khắc hai chữ cái M&A.

John quay lại hiệu cắt tóc, để lại số điện thoại của mình cho một nhân viên để người mất chiếc nhẫn có thể liên lạc với anh. Tối khuya hôm sau, John nhận được điện thoại của một người đàn ông lớn tuổi: “Cậu đã nhặt được mảnh thời gian của tôi, nó vô cùng quý giá…”.

John ngắt lời: “Tôi nhặt được một chiếc nhẫn chứ không phải chiếc đồng hồ, có lẽ ông nhầm…”. Người đàn ông trả lời: “Tôi không nhầm đâu, nó là của tôi, tôi ở số nhà X của khu phố này, chắc gần cậu thôi, nếu không ngại muộn, cậu có thể tới nhà tôi bây giờ không?”.

Vì tò mò, John mặc áo khoác và đi ngay. Đó là một căn nhà nhỏ rất xinh xắn và gọn gàng, người đàn ông già nua ngồi xe lăn ra đón anh và nói ông chính là người gọi điện thoại. Nhìn John ông hỏi ngay: “Cậu có mang mảnh thời gian của tôi tới chứ?”.

Không để John phải hỏi, người đàn ông tả về chiếc nhẫn, cả hai chữ cái khắc ở bên trong nó, chữ M là tên của ông, Michael và A là Alina người vợ của ông. John lấy chiếc nhẫn ra khỏi túi và trao cho ông, anh hỏi: “Chắc chắn đây là vật kỷ niệm rất quý giá của ông?”.

Người đàn ông gật đầu, gương mặt buồn vô hạn: “Bà ấy là ân nhân của cuộc đời tôi. Tôi gặp được bà ấy trong những năm tháng sa đoạ nhất của cuộc đời mình. Nhờ có bà ấy mà tôi biết sống cuộc sống có ý nghĩa, biết yêu thương con người và có ích cho xã hội. Bà ấy giờ đang ở trên thiên đường nhưng với tôi bà ấy vẫn luôn ở trong trái tim. Đây là chiếc nhẫn cưới, tôi gọi nó là mảnh thời gian của chúng tôi. Hôm qua tôi mang nó ra hiệu kim hoàn để sửa lại nhưng không ngờ đánh rơi…”.

Tạm biệt người đàn ông ra về, John cứ nghĩ mãi về câu chuyện của ông và anh hiểu được rằng: Thực sự thời gian chính là báu vật đối mỗi người chúng ta. Thời gian trôi đi, không bao giờ trở lại và không ai có thể níu kéo được, thế nên mỗi người hãy biết giữ lại được những “mảnh thời gian” như thế - đó chính là những thời điểm mãi đọng lại trong tim của mỗi người, để cuộc sống có ý nghĩa hơn.