Mang xe gian đi sửa khóa, gặp ngay tổ tuần tra

ANTD.VN - Chiều 1-1, một nam thanh niên dắt chiếc xe máy không BKS với ổ khóa bị phá nham nhở đã đụng ngay tổ công tác CAP Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn...

Nhân thân nam thanh niên nhanh chóng được xác định là Trần Minh Đông (SN 1989) trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, hiện đang thuê nhà trọ tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đông thừa nhận đã mua xe gian từ một người bạn.

Từ lời khai của Trần Minh Đông,  CAP Cổ Nhuế 1 đã tập trung điều tra, xác định ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe gian gồm 5 đối tượng. 

Chiếc xe Đông mang đi sửa là 1 trong 2 xe mà trước đó vào ngày 31-12, Trần Ngọc Thuần (SN 1995) trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội cùng Hoàng Văn Hành, ở cùng xã  với đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tại huyện Thạch Thất và huyện Đan Phượng. 

Mang xe gian đi sửa khóa, gặp ngay tổ tuần tra ảnh 1

Các đối tượng trong vụ án 

Thuần và Hành sau khi  trộm cắp được xe đã liên hệ với Hoàng Xuân Sơn Tùng (SN 1987) trú cùng xã nhờ tiêu thụ. 

Tùng đã bắt mối cho Thuần bán 2 xe trên cho Trần Minh Đông với giá 8,2 triệu đồng.

Đúng theo thỏa thuận 19h ngày 31-12, Thuần và Tùng đã mang hai chiếc xe đến khu vực chân cầu Thăng Long thuộc phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội giao cho Đông và nhận đầy đủ số tiền bán xe. Khi về đến nhà, Thuần cho Tùng 300.000 đồng phí “môi giới” và gọi Hành đến chia cho 3,2 triệu đồng.

Về phần Đông, anh ta đã bán 1 chiếc cho Trần Văn Quân vì trước đó Quân có nhờ Đông mua hộ xe ăn cắp với giá 4 triệu đồng. 

Những chiếc xe máy tang vật, cơ quan công an thu giữ được 

Sáng 1-1, Đông đang định đi sửa ổ khóa thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn xác định Trần Văn Quân trước đó còn mua một chiếc xe trộm cắp khác do một người tên Hiệp mang đến tận nhà trọ bán. Chiếc xe này đã bị đục số khung, số máy.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.