Màn kịch “hiệp đồng phá án”

ANTĐ - Thấy nam thanh niên gí sát chiếc thẻ màu đỏ trước mặt mình nói là cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ khẩn cấp cần được sự phối hợp giúp đỡ, anh Nguyễn Văn T (SN 1992) - sinh viên một trường đại học liền nhanh chóng “phi” xe máy theo người này… Khoảng 30 phút sau, anh T mới biết mình đã ăn “quả lừa”.

11h30, ngày 22-10, anh Nguyễn Văn T sinh viên một trường đại học trên địa bàn xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội đi học về đến đường 69 thuộc địa bàn xã Cổ Nhuế thì phát hiện một nam thanh niên cao lớn, ăn mặc rất “bụi” đi xe máy từ phía sau vượt lên ra hiệu cho anh T dừng xe. Khi xe vừa đỗ lại, anh T thấy nam thanh niên này rút chiếc ví da trong túi quần ra, đồng thời gí sát trước mặt anh một chiếc thẻ màu đỏ và tự giới thiệu mình là cảnh sát hình sự CAH Từ Liêm đang làm nhiệm vụ khẩn cấp và xin được sự hỗ trợ của anh T. Loáng thoáng thấy dòng chữ Giấy chứng minh công an nhân dân màu vàng trên tấm thẻ nền đỏ, anh T vội vàng phóng xe máy Nouvo đi theo người thanh niên này.

Đến đường Hoàng Quốc Việt, dừng lại trước một điểm trông xe trên vỉa hè, cảnh sát hình sự này cho biết, anh ta vừa nhận được tin báo một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội danh giết người vừa xuất hiện tại một ngôi nhà gần khu vực bệnh viện E. Do quá gấp, không kịp báo cho đồng đội nên nhờ anh T đi cùng để giúp đỡ. Nói rồi, anh ta cho xe máy của mình vào gửi trong bãi gửi xe.

Theo sự hướng dẫn của thanh niên này, hai người đi lòng vòng qua một số ngõ ngách trên địa bàn xã Cổ Nhuế. Đến một ngõ nhỏ gần khu vực bệnh viện E, nam thanh niên này bảo với anh T hiện đối tượng đang ở trong ngôi nhà 3 tầng trước mặt và nhờ anh T đứng nép vào cây cột điện bên đường để giúp anh ta quan sát. Nếu thấy một nam thanh niên da ngăm đen, mặc quần bò màu đen, đội mũ lưỡi trai cũng màu đen, cao khoảng 1,6m đi từ trong ngôi nhà ra thì gọi điện báo. Còn anh ta sẽ lấy xe máy đi sâu vào trong ngõ một chút để chặn từ phía bên kia. Khi đối tượng xuất hiện, anh ta sẽ dùng xe máy đâm thẳng vào đối tượng. Trước khi đi, cảnh sát này còn bảo anh T lưu lại số điện thoại của mình để liên lạc. Không chút nghi ngờ, anh Nguyễn Văn T đã trao tay lái cho cảnh sát hình sự này.

Sau hơn 30 phút nép mình bên cột điện quan sát, không thấy động tĩnh gì, sinh viên này rút máy gọi cho nam cảnh sát hình sự nhưng chờ mãi vẫn không thấy nghe máy. Thấy lạ, anh T đi về phía vị trí người cảnh sát để xem xét thì không thấy anh này đâu. Quan sát thấy cổng ngôi nhà 3 tầng được khóa ngoài, cửa ngôi nhà được đóng kín mít và có dấu hiệu không người ở đã lâu. Chột dạ, nam sinh viên này vội vàng thuê “xe ôm” quay lại nơi người cảnh sát hình sự gửi xe thì được biết, anh này đã lấy xe máy cách đó khoảng 15 phút. Đến Trạm Cảnh sát Nông Lâm, Từ Liêm trình báo, quá trình xác minh, anh T mới biết mình đã gặp phải cảnh sát hình sự dởm.

Một cán bộ Trạm Cảnh sát Nông Lâm  cho biết, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 7 đến nay đã có 3 nạn nhân là sinh viên bị các đối tượng giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo chiếm đoạt xe máy. Vậy, nếu ai gặp trường hợp tương tự báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được giúp đỡ.