Lương y như từ mẫu

ANTĐ - Dân gian có câu: “Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa”. Song dường như tiếng dữ thường lan xa hơn, chấn động hơn.

- Tại tâm lý con người ưa chuyện giật gân, “rùng mình”, thế nên chuyện hay, việc tốt dễ bị chìm lấp.

- Thảo nào, những chuyện tiêu cực ngành y thì lan nhanh thế, nhưng ít ai bàn tán về chuyện các bác sĩ ở bệnh viện Nhi đồng 2 vừa tách rời thành công cặp bé trai song sinh dính liền, sau ca phẫu thuật tới 12 giờ.

- Ngành y nước mình có nhiều thành tựu xuất sắc, có những “bàn tay vàng” phẫu thuật nổi tiếng.

- Chuyện đó nhiều người có biết. Tôi muốn kể về chuyện hai đứa trẻ song sinh được bệnh viện Ninh Thuận chở xe miễn phí vào TP.HCM. Trên đường đi, bác sĩ, điều dưỡng viên liên tục phải cấp cứu vì trẻ bị ngưng thở, tím tái.

- Xưa có câu: “Cứu một mạng người, phúc đẳng hà sa”, đằng này lại là hai sinh linh yếu ớt.

- Công phu, tốn kém không thể kể hết! Hai hài nhi được nuôi dưỡng và chăm sóc đặc biệt ở Khoa Hồi sức và chống độc. Ròng rã suốt 430 ngày, đợi đến 14 tháng tuổi hai bé mới chịu được ca phẫu thuật cực kỳ phức tạp, kéo dài.

- Nghe sơ qua thế, chắc bố mẹ trẻ phải tốn tiền tỷ?

- Không một xu dính túi. Chồng làm phụ hồ, vợ bán nước mía, mỗi ngày chỉ được đứng bên giường bệnh nhìn hai con chừng 5 phút. Còn lại hơn một năm qua, 24 điều dưỡng viên là 24 bà mẹ chăm sóc chúng.

- Phúc đức quá! Thật đúng là “lương y như               từ mẫu”.