Lương, bổng và lậu

ANTĐ - Có những chuyện, ai cũng biết nhưng không ai nói ra, nay nói toạc ra, ai cũng tỏ vẻ sửng sốt.

- Chuyện một ông thứ trưởng nói lương Bộ trưởng 40 năm, cũng không mua nổi nhà chứ gì?

- Câu ấy trích dẫn chưa hết. Phải nói đầy đủ là lương cán bộ, công nhân viên chức đi làm cả đời sẽ mua được nhà, nhưng với điều kiện… nhịn ăn.

- Có gì đáng ngạc nhiên đâu, nhiều người có nhà cửa đàng hoàng, thậm chí thuộc loại sang đấy thôi.

- Thì vừa đây một cuộc hội thảo đã “phát hiện” ra lương cán bộ, công nhân viên chức chỉ đủ ăn uống trong 15 ngày, chưa tính tiền nhà, tiền mua sắm quần áo, thuốc men.

- Vậy thì bao năm nay họ ăn gì, sống bằng gì, chẳng lẽ chỉ ăn “không khí” và vào mạng Internet?

- Thế mà vẫn phải sống, sống được, sống tốt và “cuộc đời vẫn đẹp sao”. Lương tối thiểu của công chức ở Hà Nội và TP.HCM chỉ bằng 41,5% lương của người lao động chân tay.

- Mắt tôi thấy những cán bộ trẻ có bằng đại học mà lương chỉ gần 2 triệu đồng, không bằng lương người ở.

- Lương giáo viên, mẫu giáo có nơi chỉ hơn 500 nghìn đồng mà mấy tháng chẳng có. Lương của các ngành dầu khí, điện lực… cao ngất ngưởng không biết đâu là đỉnh.

- Không ai cào bằng lương cả. Nhưng lương chỉ đủ sống nửa tháng, vậy còn nửa tháng có sống nổi bằng lương tâm hay lại trông vào lương bổng hay lương lậu?