Lừa tình chiếm xe
(ANTĐ) - Đầu tháng 2-2009, qua mạng Internet, chị Nguyễn Thu Hằng (SN 1981- tên bị hại đã thay đổi), nhà ở thành phố Hà Đông, làm quen với một thanh niên có nick-name khá thời thượng. Một chi tiết khiến chị Hằng ấn tượng là gương mặt bảnh trai của anh ta được cố tình cho hiện lên qua màn hình Web-cam (thiết bị kết nối với máy tính và Internet, cho phép những người trò chuyện với nhau qua “chat” có thể nhìn được nhau).
Đối tượng Toàn và tang vật vụ án |
Thanh niên này giới thiệu tên là Toàn và đang có nhu cầu được giao lưu, kết bạn để mở rộng quan hệ. Càng trò chuyện, chị Hằng càng có cảm tình với người bạn trai mới quen. Những ngày sau đó, hôm nào đến cơ quan chị Hằng cũng vào Internet để mong được gặp người bạn mới. Tuy nhiên, anh ta không xuất hiện đều đặn, và như nắm bắt được tâm lý của chị Hằng, chỉ đến khi cô gái thất vọng vì sự bặt vô âm tín của Toàn, anh ta mới online.
Trưa 8-2, Toàn chủ động vào “chat” với chị Hằng. “Chiều nay mình sẽ về Hà Nội, muốn rủ bạn đến Vincom xem phim có được không?”, câu hỏi như một lời đề nghị đã khiến chị Hằng đồng ý. Khoảng 13h cùng ngày, Toàn xuất hiện ở đường Láng, gần cơ quan chị Hằng. “Mình đi xe buýt cho tiện, vì đằng nào cũng đi xe máy của Hằng đến Vincom”, Toàn giải thích khi đã ngồi trên xe máy đèo chị Hằng đến điểm hẹn. Tới trung tâm Vincom, Toàn làm ra vẻ lịch sự, bảo chị Hằng đợi để y đem xe máy vào bãi gửi.
Rất tự nhiên, Toàn cất luôn vé và chìa khóa xe máy vào túi áo. Đi thang máy lên tầng 6, dù thời điểm này lượng khách xem phim không đông nhưng Toàn không vào mua vé ngay mà rủ chị Hằng ra dãy ghế gần phòng chiếu ngồi. Trò chuyện được 5 phút, Toàn lấy cớ đi vệ sinh rồi vòng ra sau phòng chiếu. Y đã nắm được thiết kế của khu vực này; khu vệ sinh lối vào-ra theo 2 đường khác nhau.
Chờ gần nửa tiếng mà không thấy anh bạn mới quen quay lại, chị Hằng linh tính điều chẳng lành. Số điện thoại di động của Toàn không còn liên lạc được. Khi xuống nơi gửi xe, nhân viên trông giữ cho biết chiếc xe máy của chị đã bị một thanh niên mang đi. Biết gặp phải kẻ lừa đảo, chị Hằng đến CAP Lê Đại Hành trình báo.
Kẻ chịu khó “đầu tư” thời gian, diễn màn kịch lừa đảo khá tinh vi đó chính là Nguyễn Văn Toàn (SN 1984), nhà ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Sau khi lấy được xe máy của chị Hằng, Toàn còn nổi máu tham kiếm thêm tiền của cô bạn mới quen. Chiều cùng ngày, y nhắn tin vào điện thoại di động của chị Hằng nếu muốn lấy lại xe phải đem 5 triệu vào Cầu Giấy… chuộc.
Ngay lập tức, chỉ huy CAP Lê Đại Hành phân công một tổ công tác bí mật theo sát hành trình của chị Hằng. Vào đến Cầu Giấy, Toàn lại nhắn tin báo thay đổi địa điểm giao tiền, là thị trấn Phùng. Tăng cường người lúc này sẽ quá muộn, tổ công tác CAP Lê Đại Hành quyết định đi theo chị Hằng lên thị trấn Phùng. Lúc này đã gần 19h.
Tới nơi, Toàn hẹn chị Hằng mang tiền vào một nhà nghỉ thuộc thị trấn Phùng sẽ có bạn của anh ta đến nhận. 19h20, Nguyễn Văn Hào, một người bạn của Toàn xuất hiện tại nhà nghỉ trên, tiếp cận với chị Hằng để nhận tiền. Đúng lúc đó, tổ công tác CAP Lê Đại Hành ập vào. 20 phút sau đó, chân tướng và nơi ẩn náu của kẻ lừa đảo Nguyễn Văn Toàn bị CAP Lê Đại Hành lần ra. Chiếc xe máy của chị Hằng đã được thu hồi.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên tên Toàn gây án. Ngày 3-2 vừa qua, Toàn đã lừa mượn xe máy của 1 người quen rồi đem đặt hiệu cầm đồ. Với chị Hằng, ngoài niềm vui lấy lại được tài sản bị mất, một thông tin có lẽ khiến cô gái trẻ ấy… bất ngờ, là Nguyễn Văn Toàn đã có vợ chứ không phải đang “cô đơn” như y giới thiệu trên mạng.
Minh Hà