Lừa đảo đánh lô đề, mời chào tham gia công ty xổ sổ
(ANTĐ) - Sau khi Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an triệt phá một số đường dây, đối tượng chuyên thủ đoạn lừa đảo gọi điện thoại đến nhà người dân, dụ dỗ họ đánh lô đề và gạ đóng tiền để tham gia các công ty xổ sổ; thủ đoạn này lắng xuống một thời gian rồi có dấu hiệu phức tạp trở lại.
Ngày 29-8, ông Nguyễn Thành T, 61 tuổi, đã từ Thái Nguyên đến tìm gặp PV ANTĐ, tường trình lại việc ông vừa bị các đối tượng giăng bẫy, chiếm đoạt gần 50 triệu đồng. “Tôi không hy vọng lấy lại được số tiền đã mất, chỉ mong mỗi người dân nêu cao ý thức cảnh giác…” - ông T nói.
Khoảng tháng 4-2009, đang ở nhà thì ông T nhận được điện thoại của một người lạ, nói giọng miền Nam, xưng tên là Dũng và quả quyết trước đây từng là đồng nghiệp của ông. Ông T từng công tác ở Hà Nội, Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố khác. Trong số bạn bè của ông, người có tên là Dũng không thiếu. Cẩn thận, ông T hỏi: “Cậu là bạn tôi sao nói tiếng miền Nam thế?”. Người xưng tên Dũng liến thoắng: “Thì em thoát ly vào làm ăn trong này lâu rồi, tiếng cũng bị pha tạp”.
Giải thích xong, người đàn ông tên Dũng “dắt” ông T vào chủ đề chính của cuộc điện thoại. “Em bây giờ đang tham gia công ty xổ số. Nhớ đến anh em mình thuở hàn vi, muốn tìm cách giúp đỡ. Hội đồng xổ số bọn em biết trước vài con số mà đánh sẽ chắc trúng, em muốn anh tham gia…”. Từ bé đến giờ, ông T chả mấy khi nghĩ đến chuyện chơi cờ bạc. Thoạt đầu nghe Dũng gạ gẫm, ông T gạt đi. Mãi rồi, Dũng cứ tỉ tê thuyết phục, ông T ậm ừ, nói để suy nghĩ đã.
Bẵng đi đến trưa 19-7, ông T lại nhận được điện thoại của Dũng. “Em Dũng đây, bác nhận ra em rồi chứ? Hôm nay bác đánh cho em con “lô” 54 sẽ chắc trúng. Bác nhớ nhé”. Cả buổi chiều, ông T bần thần, không biết bỏ qua hay làm theo lời “ông bạn” cũ. Rồi ông tặc lưỡi, bỏ ra hơn 2 triệu đồng đánh con “lô” 54. Tối hôm ấy, ông T không tin vào mắt mình, khi trong bảng kết quả trúng thưởng xổ số có số 54.
Đơn trình báo và giấy chuyển tiền của ông T |
Gần 20h cùng ngày, Dũng gọi điện cho ông T: “Anh tin lời em chưa? Anh được 8 triệu đồng rồi nhé. Bây giờ anh gọi điện thoại theo số 0978477… cám ơn “chú Ba Tài” là sếp của công ty xổ số đi”. Sáng 20-7, ông T gọi điện thoại cho “chú Ba Tài”. Đầu dây cũng là một giọng đàn ông nói tiếng miền Nam. “Chú Ba Tài” nói đang họp cùng công ty, và hướng dẫn ông T mua 4 thẻ điện thoại di động của Viettel, tổng trị giá 2 triệu đồng, cào số rồi đọc vào trong cho “chú”. Đây là điều đã được Dũng thỏa thuận trước với ông T, rằng mỗi con số trúng thưởng phải trích phần trăm trả cho công ty.
Khi đã bước đầu tạo được niềm tin đối với ông T, “chú Ba Tài” gạ gẫm: “Công ty đang có hướng làm ăn lớn, chú có muốn tham gia thì đóng góp cổ phần. Mức thấp nhất là 30 triệu đồng”. Dù rất muốn nhưng ông T vẫn cẩn thận, nói “chú Ba Tài” cung cấp những thông tin về công ty để ông tham khảo. “Chú Ba Tài” động viên: “Thì chú cứ gửi tiền làm ăn dăm bữa nửa tháng đi, công ty sẽ gửi giấy tờ làm chứng sau”.
Chiều 20-7, ông T mang 20 triệu đồng ra ngân hàng để chuyển vào một tài khoản số 6460205…mang tên Trần Thị Hồng Ngân - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Một tiếng sau đó, ông T gọi điện cho “chú Ba Tài” thì không liên lạc được. Giật mình ra ngân hàng kiểm tra thông tin số tiền vừa gửi, ông T biết được, 20 triệu đồng đã được chuyển đi và đã có người dùng thẻ ATM rút hết.
Ngay trong chiều 20-7, “chú Ba Tài” chủ động gọi điện bảo ông T đánh “lô” 45. Khi ông T thắc mắc về số tiền 20 triệu đồng, “chú Ba Tài” giải thích, tiền đó để tham gia cổ phần, khi nào ông T không tham gia nữa sẽ được nhận lại toàn bộ. Nghe theo lời “khuyên” của “chú Ba Tài”, trong hai ngày 20 và 21-7, ông T đã nướng tiếp hơn 20 triệu đồng vào các con số mà “chú Ba Tài” thông tin, nhưng đều… trượt.
Lý giải về sự trượt này, người đàn ông tên Dũng và “chú Ba Tài” viện đủ lý do với ông T, nào là chuyên gia nước ngoài đang sửa máy, nào là cán bộ của công ty bị công an triệu tập nên không điều khiển được con số. Mãi đến ngày 8-8-2009, khi đọc được bài viết “Tiền không từ trên trời rơi xuống”, đăng tải trên Báo ANTĐ, ông T mới biết mình đã rơi vào bẫy lừa.
Theo thông tin mà ông T nói lại với PV ANTĐ, khu phố nơi ông ở có không dưới 3 trường hợp đã bị bọn lừa đảo giăng bẫy. Song tất cả đều “ngậm bồ hòn làm ngọt”, vì xấu hổ với gia đình, bạn bè và sợ bị bọn xấu trả thù. Câu chuyện bị lừa của ông T cùng toàn bộ tài liệu liên quan đã được PV gửi đến cơ quan chức năng để làm rõ chân tướng những kẻ lừa đảo.
Minh Hà