Lớp học “thoát xác” - trò nhố nhăng cần dẹp bỏ

ANTĐ - Nhiều bạn đọc bức xúc bình luận sau khi Báo An ninh Thủ đô đăng các bài viết về những lớp học “thoát xác”. Đa phần ý kiến cho rằng đây là “trò nguy hiểm”, nhố  nhăng cần dẹp bỏ.

Bạn đọc Phạm Thanh Bình nêu ý kiến: “Những con vẹt chính cống, bởi những con vẹt có thể chỉ đi học được phần ngọn của kiến thức, ở nước ngoài chẳng hạn, rồi về bắt chước để “giúp đỡ” người khác, mà không biết rằng, nếu phần ngọn ấy, phần ứng dụng ấy, mà không có nền tảng đúng, thì lại là phần ngọn hỏng, phần quả hư hại, những ứng dụng có hại cho thần kinh con người! Hãy tìm hiểu kỹ cơ sở khoa học trước khi tham gia những sinh hoạt kiểu này. Hãy là người có trách nhiệm với chính mình!”.

“Các bạn hãy tìm hiểu kỹ hơn về thế nào là thần kinh, thế nào là luật trí não, thế nào là phản ứng của cơ thể trong mối quan hệ với tư duy, tâm lý tinh thần, rồi sẽ có cái nhìn đúng đắn về các hoạt động không có chút cơ sở khoa học nào mà bài báo đã phản ánh! Và nếu như mình có hiểu biết đúng, thì chắc chắn mọi người sẽ sợ vô cùng những hoạt động thế này, lôi chính bộ não của mình ra làm trò đùa! Đúng là chết vì ngu chứ chả có bệnh tật gì! Cảm ơn Báo An ninh Thủ đô!” - bạn đọc Mít Nhi.

 “Trích bài “các học viên bắt đầu chuyển sang những động tác “điên” hơn, người thì đi như say rượu, người thì đầu cắm xuống sàn tập kiểu trồng cây chuối, người thì co quắp thể hiện sự đau đớn, người thì ngồi thẫn thờ một góc, rồi thi thoảng đưa mắt ngước nhìn xa xăm, đầu tóc rũ rượi, cười, khóc điên dại...”. Cái này giống những cái gọi là rung động thư giãn của cảm xạ học. Mà tôi thì sợ cảm xạ học quá rồi. Cô bạn tôi tập cái này, giờ bị tâm thần phân liệt, suốt ngày nghe thấy tiếng nói ở bên tai thôi” - bạn đọc Trần Anh Dũng.

“Socrates nói rằng, nếu bạn có con ngựa và muốn nó trở thành con ngựa hay, bạn cũng phải gửi đến người chăn ngựa giỏi. Và con cái của bạn là con người, bạn muốn chúng trở thành những con người tuyệt vời, thì bạn phải gửi đến người thầy đúng!” - bạn đọc Lương Thúy Nga dẫn dụ để rồi kết luận: “Là bậc phụ huynh, tôi không bao giờ cho con tham gia khóa học thế này. Tôi biết rằng, con tôi cần những hành trang về tâm lý, cảm xúc, tư duy, nhưng tôi sẽ chọn nơi đúng, thầy đúng, để gửi con tôi vào. Ai đó nhắc đến trạng thái Alpha là đúng đấy, hãy cẩn thận”.

“Tôi khuyên các bạn trẻ hãy dừng ngay lại! Đây cũng lại là kiểu dùng âm nhạc để tự vào trạng thái vô thức không biết cách quản lý, giống hệt của cảm xạ. Bố tôi đã từng đi tập cảm xạ chỗ ông C., và cũng tự vào trạng thái vô thức như thế này. Nhưng chỉ có chưa đầy 4 tháng sau, thì bố tôi đã mất toàn bộ trí nhớ. Bây giờ chỉ có múa may quay cuồng một mình ở nhà, làm khổ cả gia đình. Các bạn hãy dừng lại, đừng có tự vào trạng thái vô thức với hy vọng “thoát xác” huyền bí mà rước họa cho cả gia đình!” - bạn đọc Trung Hiếu cảnh báo.

“Các bạn đừng nhận xét một cách phiến diện như vậy. Hãy thử tìm hiểu về khóa học trước đã rồi nhận xét sau. Khóa học có cả những chuyên gia nước ngoài về hướng dẫn và trò chuyện với các học viên, đừng nên vội vàng đánh giá chuyện gì khi mình chưa thực sự hiểu về nó. Cũng không có gì tác động tới thần kinh hay não bộ như các bạn nghĩ mà mình thực sự làm chủ được ngôn ngữ cơ thể mình. Đây là điều rất quan trọng mà người Việt Nam mình còn thiếu” - bạn đọc Phạm Hoàng Lương là một trong số ít bênh vực cho khóa học “thoát xác”.

“Tôi đã từng theo học lớp Cuồng do thầy Khiêm phụ trách! Quả thực tôi không biết các bạn đã thực sự tìm hiểu về khóa học này chưa mà các bạn lại nhận xét như vậy. Tôi thấy lớp học không có gì nguy hiểm như các bạn nói, không có tác động gì tới não bộ hay thần kinh cả mà đơn giản là chúng tôi được làm chủ ngôn ngữ cơ thể mình một cách thoải mái nhất. Lớp học để xả stress rất tốt và làm chúng tôi có thêm nhiều mối quan hệ tốt” - bạn đọc Phạm Hoàng Lương tiếp tục.

“Chào các bạn, mình đã từng tham gia một khóa học từ năm 2011. Kết quả sau khóa học mình lại thấy yêu bản thân hơn, yêu từng bộ phận cơ thể hơn. Khi nhìn cuộc sống mình thấy mọi người gần gũi, thân thiện. Mình học được rằng mọi thứ đều đáng quý, mọi cảm xúc trong bản thân mình đều đáng được trân trọng. Mình thấy, rõ ràng người viết bài báo này thực sự chưa tham gia khóa học này bao giờ, chỉ nhìn bề nổi rồi đánh giá. Thực hư thế nào các bạn hãy trải nghiệm. Đừng chỉ dùng mắt để phán xét” - bạn đọc Vũ Thị Thu Phương gợi ý.

Bạn đọc CUMI không đồng tình và bức xúc viết: “Lại một trò nhố nhăng của những kẻ thích nhố nhăng. Đề nghị chính quyền cần phải sớm giải tán cái lớp học này càng sớm càng tốt”.