Lợi dụng người tìm việc để cướp tài sản

ANTĐ - Sáng qua 7-5, CAP Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm đã tới tỉnh Hà Nam, tiến hành thu hồi tang vật của vụ cướp tài sản xảy ra tại địa bàn phường Trần Hưng Đạo vào ngày 18-4.
Lợi dụng người tìm việc để cướp tài sản ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Thái


Tìm việc, gặp kẻ cướp

Do có nhu cầu tìm việc làm, chị Chu Thị Nhung quê ở Vĩnh Phúc; hiện thuê nhà tạm trú ở Trần Cung, Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội đã đăng nguyện vọng của mình trên mục rao vặt của một tờ báo, cho biết tên cũng như số ĐTDĐ để chủ thể tuyển dụng liên lạc. Sau đó, khoảng 9h ngày 18-4, chị Nhung nhận được điện thoại của một người đàn ông xưng tên là Ánh, Giám đốc Công ty Ánh Hồng trụ sở ở 28 phố Hàng Bông và cho biết công ty đang cần tuyển một nhân viên kế toán, bảo chị Nhung đến ngay công ty để phỏng vấn. Mừng rỡ, chị Nhung nhanh chóng ra khỏi nơi thuê trọ, đi xe máy đến phố Hàng Bông. Khi tới gần phố Hàng Bông, chị Nhung nhận được điện thoại của Ánh cho biết, anh ta phải đưa mẹ đẻ tới bệnh viện Việt Đức ở quận Hoàn Kiếm để chữa bệnh, bảo chị Nhung tới đó gặp.

Sau khi gửi xe tại điểm trông giữ trước cổng bệnh viện trên, chị Nhung gọi điện thì Ánh cho biết đang đứng chờ tại ngã ba Hỏa Lò-Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm), bảo chị Nhung cứ để xe máy ở điểm gửi xe và hướng dẫn chị đi bộ tới ngã ba trên. Đến nơi, liên lạc qua điện thoại, chị Nhung đã tiếp cận với Giám đốc Công ty Ánh Hồng. Đó là 1 người đàn ông trên 30 tuổi, cao khoảng 1,60 mét, người hơi đậm với nước da ngăm đen. Để tiện cho buổi phỏng vấn, Giám đốc Ánh mời chị Nhung vào một quán cà phê trên phố Hai Bà Trưng trao đổi. 

Sau gần một giờ đồng hồ trò chuyện, Ánh rủ chị Nhung đi ăn cơm trưa tại một quán hàng ở phố Quang Trung (quận Hoàn Kiếm). Tại đây, Ánh vui vẻ cho hay đã đồng ý nhận và hẹn Nhung ngày hôm sau đến công ty làm việc. Mừng quá, chị Nhung đã uống hết chén rượu do Ánh đưa để “chúc mừng thành công buổi phỏng vấn”. Tiếp đó, Ánh rủ chị Nhung đi bộ tới một chùa ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm để lễ Phật, cầu an. Khi tới gần chùa, chị Nhung cảm thấy buồn ngủ, được Ánh dìu vào trong chùa. Sau khi  gửi chiếc mũ bảo hiểm và túi xách của Nhung ở bàn viết phiếu công đức, Ánh dìu tiếp chị Nhung tới dãy ghế chờ ở khu vực hành lang chùa. Vừa ngồi xuống ghế thì chị Nhung ngủ gục, mê man không biết gì. Đến khi tỉnh dậy, chị Nhung không thấy Ánh đâu, kiểm tra túi quần thì thấy mất 2 ĐTDĐ, 500.000 đồng cùng chiếc vé gửi xe máy. Tới điểm trông giữ xe ở bệnh viện Việt Đức, chị Nhung phát hiện chiếc xe máy Click trị giá 28 triệu đồng gửi tại đây cũng biến mất.

Lần theo manh mối

Tới trình báo CAP Trần Hưng Đạo, chị Nhung mới hay tại phố Hàng Bông chỉ có số nhà 26, không có số nhà 28. Cùng với việc khẩn trương thông báo về đặc điểm tang vật vụ cướp tài sản tới các đơn vị công an trên địa bàn quận Hoàn Kiếm để cùng phối hợp truy xét, CAP Trần Hưng Đạo đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Tích cực rà soát, lần theo những thông tin liên quan đến vụ việc, CAP trần Hưng Đạo đã dần “khoanh diện” và xác định được 1 “địa chỉ” từng liên lạc với người bị hại trước thời điểm gây án. Giám sát chặt chẽ di biến động của “địa chỉ” này, chiều 6-5, CAP Trần Hưng Đạo phát hiện “địa chỉ” trên đang “có mặt” tại khu vực đường Giải Phóng, Hà Nội. Khẩn trương tổ chức lực lượng bao vây, CAP Trần Hưng Đạo phát hiện một người đàn ông có đặc điểm, nhận dạng giống với đối tượng gây án đang có mặt tại đây, đã yêu cầu về trụ sở để làm rõ. 

Tại đây, biết không thể chối cãi, đối tượng thú nhận đã thực hiện hành vi cướp tài sản của chị Nhung, khai tên thật là Nguyễn Văn Thái (SN 1979) có hộ khẩu thường trú ở thôn Quỳnh Châu, xã Nam Hạ, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, làm ruộng, đã có vợ và 2 con. Tên Thái khai, qua đọc các mục quảng cáo, rao vặt đăng trên các báo, hắn thấy nhiều người có nhu cầu tìm việc làm nên đã nảy ý định cướp tài sản của họ bằng thủ đoạn tinh vi. Trước khi bị bắt, Thái có hẹn một phụ nữ có nhu cầu tìm việc tên là Ngọc, trú ở Hưng Yên tới đường Giải Phóng để cướp nhưng chưa kịp thực hiện. Sau khi cướp được tài sản của chị Nhung, hắn đã về ngay Hà Nam, tháo sim và bán 2 chiếc ĐTDĐ, còn chiếc xe máy thì đem về nhà cất giấu. Phối hợp với Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm, CAP Trần Hưng Đạo đã nhanh chóng thu hồi tang vật vụ cướp tài sản; gồm 2 ĐTDĐ, chiếc xe máy Click cùng giấy tờ đăng ký xe trong sáng 7-5. Vụ việc đang được CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục mở rộng.