Lộ mặt những giám đốc thích xài “luật rừng”

ANTĐ - Vì cạnh tranh làm ăn đã gây hấn, đánh nhau ngay giữa chốn đông người, rồi ngông cuồng sử dụng súng săn truy sát đối thủ, lái xe gây TNGT làm náo loạn ANTT đường phố...

“Đòi yêu” không được thì dùng bình xịt hơi cay tấn công tình địch và khi bị bắt lại lớn tiếng xưng con ông này, bà nọ để hù dọa lực lượng Công an thi hành nhiệm vụ... Hai vị giám đốc loại côn đồ này không phải là trường hợp cá biệt. Thời gian qua đã có không ít kẻ khoác áo giám đốc công ty này, cơ quan nọ để cậy thế, cậy tiền, hành xử “luật rừng” gây bất bình trong dư luận.

Ra oai bằng súng làm náo loạn đường phố

Vụ việc xảy ra vào tối 15-3. Lúc đó đã 20hl5', trực ban Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, nhận được tin báo trên đường Nguyễn Lương Bằng, trước nhà số 477, thuộc tổ 33, phường Hòa Khánh Bắc, đang xảy ra một vụ náo loạn, hàng chục người dân tập trung đập phá chiếc ôtô của ba thanh niên dùng súng bắn người, gây TNGT. Lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu nhanh chóng huy động lực lượng phối hợp với Cảnh sát 113 xuống hiện trường...

Tại hiện trường, hàng chục người, chủ yếu người dân khu vực tổ 33, phường Hòa Khánh Bắc, đang la ó, chặn bắt ba gã thanh niên đi chiếc ôtô loại 5 chỗ ngồi, hiệu Hyundai Tucson màu ghi mang BKS 43X - 1674. Trong số đó có nhiều người dùng gạch, đá ném, đập phá chiếc xe ôtô, đòi lôi ba gã thanh niên từ trong xe ra ngoài để “xử”. Một gã thanh niên ngồi trong xe mặt mày bặm trợn, lấy cây súng dài chĩa nòng vào đám đông đe dọa bắn chết những ai cản đường chúng.

Trước sự uy hiếp đó, đám đông nhanh chóng giãn ra và ba gã thanh niên lập tức phóng xe chạy thoát trước khi lực lượng Công an tới nơi. Bước đầu, theo phản ảnh của các nhân chứng thì vào khoảng 19h30' cùng ngày, ba gã thanh niên nọ đã đi ôtô đến nhà số 477, Nguyễn Lương Bằng của ông Trần Ngọc Bộ (SN 1974), rồi dùng súng săn truy đuổi và bắn ông Bộ. Song, rất may đạn bắn không trúng người ông Bộ. Khi thấy ông Bộ trốn thoát, chúng hung hãn lái xe chạy và gây ra vụ TNGT, làm một người đàn ông đi xe máy ngang qua khu vực này bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng...

 

Đối tượng Trần Ngọc Duy.

Bất bình trước hành động ngông cuồng của ba thanh niên đã gây TNGT còn xem thường tính mạng của người đi đường nên hàng chục người dân của tổ 33, phường Hòa Khánh Bắc đã kéo ra chặn bắt. Một số người manh động đã dùng gạch, đá, gậy gộc đập vỡ nát cửa kính 2 bên hông và kính chắn gió phía trước của xe ôtô BKS 43X - 1674, đồng thời đòi đánh những thanh niên trên xe. Thế là, một trong ba đối tượng trên xe liền rút khẩu súng mà chúng vừa truy sát ông Trần Ngọc Bộ, đem ra lên nòng, uy hiếp hàng chục người dân đang bao vây để phóng xe bỏ trốn...

Không để sự việc tạo dư luận xấu và gây mất ANTT trong khu vực, ngay trong đêm 15-3, lực lượng Công an quận Liên Chiểu đã tổ chức truy tìm các đối tượng đi xe ôtô BKS 43X - 1674. Qua xác minh, chủ nhân của chiếc xe chính là Đặng Ngọc Hoàng (SN 1978), trú tại tổ 4, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Hoàng hiện là 1 Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phú Nguyên Hoàng (gọi tắt là Công ty Phú Nguyên Hoàng), có trụ sở tại số 69/5 Ngô Thì Nhậm, TP Đà Nẵng. Lần theo dấu vết và nguồn tin của quần chúng cung cấp, các trinh sát phát hiện chiếc ôtô của Hoàng trong tình trạng hư hỏng nặng đang được giấu tại một bãi đất trống thuộc khu vực Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu...

Biết không thể trốn tránh sự truy tìm của lực lượng Công an, ngay sau khi chiếc ôtô cất giấu bị lộ, lúc 22h30, đêm 15-3, Giám đốc Đặng Ngọc Hoàng đã cùng với em trai là Đặng Văn Thịnh (SN 1984) đến trình diện tại cơ quan Công an quận Liên Chiểu, giao nộp khẩu súng sử dụng gậy án. Đặng Ngọc Hoàng đã khai nhận: Tối 15-3, do có mâu thuẫn trong cạnh tranh làm ăn với giám đốc một công ty TNHH khác là ông Trần Ngọc Bộ, nên khi “chộ” mặt ông Bộ tại quán nhậu Trinh số 118, đường Ngô Văn Sở, anh em Hoàng và Thịnh đã ra mặt gây hấn, rồi đánh nhau với ông Bộ và một số nhân viên của Bộ cũng đang nhậu tại quán. Hậu quả, Thịnh đã bị 2 nhân viên của Bộ đánh trọng thương phải vào bệnh viện băng bó. Tức tối khi thấy em trai bị người của đối thủ gây thương tích, Hoàng lấy ôtô chở em trai về Công ty Phú Nguyên Hoàng, lấy khẩu súng săn và huy động thêm 2 nhân viên của công ty (chưa rõ họ tên) để tìm Bộ trả thù.

Khi không tìm thấy Bộ tại quán nhậu Trinh, Hoàng đã lái thẳng xe đến nhà Bộ tại số 477 Nguyễn Lương Bằng, thuộc tổ 33, phường Hòa Khánh Bắc, để truy sát. Tại đây, Hoàng cùng những nhân viên của mình đã dùng súng săn truy đuổi và bắn Bộ, song đạn không trúng và Bộ nhanh chân trốn thoát... Hoàng cũng thừa nhận đã lái xe gây TNGT và sử dụng súng săn truy sát ông Bộ để uy hiếp đám đông bao vây, với mục đích “tự giải vây” (!?)...

Xung quanh vụ việc này, chiều 16-3, Thượng tá Quách Văn Dũng, Phó Công an quận Liên Chiểu xác định: Trong dư luận có lời đồn thổi là Đặng Ngọc Hoàng sử dụng súng hoa cải, súng tự chế để truy sát ông Bộ, uy hiếp những người dân bao vây mình và đồng bọn trên xe ôtô vào đêm 15-3 là không đúng. Khẩu súng Hoàng sử dụng chỉ là loại súng săn hiệu Slavia 631 Made in Czech Repabk bắn đạn chì đã cũ. Khẩu súng săn dài 1,15m này hiện đã bị CSĐT Công an quận Liên Chiểu tạm giữ và đang khẩn trương thu thập chứng cứ, lời khai để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Hoàng cùng những người có liên quan...

Sử dụng bình xít hơi cay tấn công tình địch

Đã hơn ba tuần trôi qua nhưng câu chuyện Trần Ngọc Duy (SN 1982), trú xã Bầu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai, là Giám đốc Công ty TNHH chuyên xây dựng và san lấp mặt bằng Bình Hiếu, vì “đòi yêu” bạn gái mới quen không được nên tức tối dùng hung khí và bình xịt hơi cay đến hành hung bạn gái và tình địch tại phòng trọ vẫn còn được người dân TP Đà Nẵng bàn tán râm ran...

Vụ việc xảy ra vào lúc 22h đêm 24-2, tại khu vực thuộc tổ 44, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, khiến cho nhiều người dân tại đây đã một phen hoảng sợ. Lúc đó Duy cùng 3 nhân viên dưới quyền vác tuýp sắt, mã tấu ngang nhiên xông vào một phòng trọ của bạn gái xịt hơi cay, chém người gây náo loạn cả khu vực... Sau khi gây án, hòng trốn khỏi sự truy bắt của lực lượng Công an, Duy điều khiển xe ôtô BKS 81A-01.444 chở 3 nhân viên gồm: Phan Quang Dương (SN 1982), Trần Ngọc Lâm (SN 1986) và Đỗ Xuân Anh (SN 1986) gây ra vụ TNGT nghiêm trọng.

Chiếc ôtô do Duy cầm lái lao thẳng vào xe máy biển số 81K3 - 7774 của anh Nguyễn Xuân Hải, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Rất may, anh Hải kịp nhảy ra ngoài nên không bị nguy hại đến tính mạng, song chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Mặc dù vậy, Duy vẫn không chịu dừng xe mà tiếp tục tăng ga chạy trốn. Cho đến khi lái xe đâm vào cây trứng cá bên đường và bị Công an phường Hòa Minh bao vây Duy mới chịu thúc thủ...

Thế nhưng, khi bị đưa về trụ sở Công an phường Hòa Minh, gã giám đốc “trời con” này đã tỏ thái độ xấc xược, thách thức, xưng mình là “con ông cháu cha”, là chỗ “người nhà” của giám đốc Công an thành phố nọ để thị uy; đồng thời bất hợp tác với lực lượng chức năng. Qua điều tra của Công an phường Hòa Minh, gã giám đốc côn đồ bị bại lộ danh tánh. Té ra, gã là Trần Ngọc Duy từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và bị đưa đi cải tạo từ năm 2001 đến năm 2003.

 

Chiếc xe GĐ Trần Ngọc Duy bỏ lại khi bị CA truy đuổi.

Tháng 10-2011, Duy thành lập Công ty TNHH Bình Hiếu chuyên đi san lấp mặt bằng các công trình xây dựng. Trước sự việc xảy ra 10 nạày, Duy đưa xe của công ty đến bãi đất trống gần khu vực Bến xe Đà Nẵng để san lấp mặt bằng công trình xây dựng theo hợp đồng. Tại đây, Duy làm quen và nhận đồng hương với nữ nhân viên một quán cà phê tên là Trần Thị Tuyết Quỳnh (SN 1991), hộ khẩu thường trú ở TP Pleiku, Gia Lai. Choáng ngợp trước những lời nói “có cánh” cùng “mác” giám đốc, lại là đồng hương của Duy nên chị Quỳnh đã nhận lời cùng Duy đi chơi vào tối ngày 24-2.

Đến 20h, Duy lái xe ôtô BKS 81A - 01.444 đưa chị Quỳnh trở về phòng trọ tại tổ 44, phường Hòa Minh. Trên đường đi, bị chị Quỳnh phản ứng quyết liệt về những hành động sàm sỡ, Duy tỏ ra tức tối. Đến nơi, phát hiện anh Vương Minh Tín (SN 1991), quê ở xã Cẩm Nam, TP Hội An, Quảng Nam, là bạn trai của chị Quỳnh đang đứng chờ trước cửa phòng trọ, Duy đã bỏ đi với thái độ hậm hực, ghen tức. Sau đó, chị Quỳnh phát hiện để quên máy tính xách tay trên xe Duy nên gọi điện nhờ Duy mang lại. Duy quay lại cãi vã với chị Quỳnh và anh Tín, vu cho chị Quỳnh lấy cắp điện thoại di động của mình, rồi lên ôtô phóng đi...

Tưởng mọi chuyện đến đó đã chấm dứt, không ngờ Duy quay về bãi đỗ xe, gọi thêm 3 nhân viên là Phan Quang Dương, Đỗ Xuân Anh và Trần Ngọc Lâm mang theo hung khí đến “xử” chị Quỳnh và anh Tín. Lúc chị Quỳnh vừa mở cửa thì Duy cầm bình xịt hơi cay từ bên ngoài xông vào phòng xịt loạn xạ vào người chị Quỳnh và anh Tín. Bị tấn công bất ngờ, chị Quỳnh choáng váng, ngất xỉu. Còn anh Tín chưa kịp phản ứng đã bị Duy và đồng bọn dùng hung khí đánh tới tấp vào chân phải, tay và sau đầu dẫn tới bị trọng thương, đến nay vẫn còn nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng...

Thời gian qua, tại TP Đà Nẵng đã xảy ra không ít vụ án đánh người gây thương tích, gây rối TTCC mà đối tượng gây án không ai khác là những kẻ khoác áo giám đốc công ty này, cơ quan nọ cậy thế, cậy tiền làm càn. Những “ông trời con” mang danh giám đốc, song thích xài... luật rừng đã gây bất bình trong dư luận. Đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật cần phải nghiêm trị loại người này để làm gương cho kẻ khác, đảm bảo ANTT cho thành phố...