
Dania Suarez - người tố cáo mật vụ Mỹ quỵt tiền
Dania Suarez là một bà mẹ đơn thân 24 tuổi, có một con trai 9 tuổi. Suarez sống trong một căn hộ nhỏ thuê với giá 600 USD. Hàng xóm của Suarez cho biết cô sống khá khép kín, thường ra ngoài vào ban đêm, ăn mặc quyến rũ. Suarez nói với họ rằng cô là một vũ công. Họ nghi ngờ cô là “gái gọi” nhưng nói rằng cô là một bà mẹ tốt.
Liên quan đến bê bối này, đã có 3 nhân viên mật vụ bị mất việc, trong đó có một người bị sa thải, một người nghỉ hưu và một người từ chức. Người bị sa thải là Greg Stokes - nhân viên phụ trách chó nghiệp vụ, cho biết sẽ khiếu nại việc bị sa thải. 11 nhân viên mật vụ - bao gồm cả 3 đã bị sa thải - và 9 binh sĩ Mỹ đang bị điều tra cáo buộc thuê 20 hoặc 21 “gái gọi” về khách sạn ở Cartagena, Colombia hồi tuần trước khi họ đang chuẩn bị bảo vệ an ninh cho Tổng thống Mỹ Barack Obama tới dự hội nghị thượng đỉnh khu vực.
Quan chức Nhà Trắng cho biết, an ninh của Tổng thống không bị ảnh hưởng gì nhưng các nhà điều tra đang tìm hiểu xem liệu các mật vụ Mỹ có bị “cài” trong vụ việc này cũng như họ có để lại giấy tờ nhạy cảm trong phòng khách sạn và có thể để lọt thông tin vào gái mại dâm hay không.