Lật mặt siêu trộm "rửa tiền" bằng bất động sản

ANTĐ - Với bản tính gian manh, gan lỳ, Tân khai số tiền còn lại đã tiêu xài hết, nhưng qua biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cơ quan CA đã làm rõ y “rửa tiền” bằng bất động sản. 

Trong khi cơ quan CA 16 tỉnh, thành phố đang vào cuộc, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, hoàn tất thủ tục nhập án của Chuyên án 122T xử lý “siêu trộm công sở” Nguyễn Tuấn Vũ thì Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã kết luận điều tra, chuyển VKSND thành phố truy tố một “siêu trộm” khác là Đặng Ngọc Tân và đồng bọn Nguyễn Hữu Phước trong Chuyên án 138C. Thời gian qua, nhiều người thắc mắc không biết Tân đã tẩu tán tài sản trộm cắp như thế nào, tỷ lệ ăn chia với đồng bọn và cũng là anh em cột chèo ra sao?

“RỬA” TIỀN TRỘM CẮP QUA BẤT ĐỘNG SẢN

Theo Bản kết luận điều tra số 18/PC45 của Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, trước khi sa lưới, “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân (1982, nguyên quán Phú Xuyên, Hà Nội, trước khi bị bắt trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã có 2 tiền án (tổng cộng 6 năm, 6 tháng, 20 ngày tù) và 1 tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi ra tù, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến tháng 4-2011, Tân cùng đồng bọn là Nguyễn Hữu Phước (trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) gây ra tổng cộng 42 vụ trộm tại các gia đình giàu có, cán bộ của những cơ quan, đơn vị có tiềm lực kinh tế.

Trong đó, có 33 vụ lấy được tài sản gồm 2.650 chỉ vàng các loại, 23.755USD, 200EUR, 100 đô-la Singapore, 100 bath Thái, 1,7 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác quy đổi thành tiền lên đến 10,113 tỷ đồng. 9 vụ còn lại Tân đã đột nhập được vào các gia đình nhưng không lục tìm được tài sản hoặc đang hành sự thì chủ nhà về. Trước khi gây án, Tân và Phước chuẩn bị phương tiện, công cụ gây án, khảo sát nghiên cứu địa điểm và có sự phân công nhiệm vụ kỹ càng. Cụ thể, Phước đóng vai trò cảnh giới, báo động, còn Tân với kỹ năng leo trèo của mình đã tiếp cận các ngôi nhà cao tầng bằng cửa hậu, lỗ thông gió, ban công.

Với bản tính gian manh, gan lỳ, Tân khai số tiền còn lại đã tiêu xài hết, nhưng qua biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cơ quan CA đã làm rõ y “rửa tiền” bằng bất động sản. Cụ thể, trong thời gian còn tung hoành, gieo rắc nỗi khiếp sợ cho các gia đình giàu có, y đã tính chuyện hậu sự là xây một căn nhà trị giá hàng tỷ đồng tại đường Châu Thị Vĩnh Tế, mua đất tại khu đô thị mới nam cầu Tuyên Sơn và P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn hết 5 tỷ đồng. Việc mua bán, xây dựng, Tân là người trực tiếp thực hiện nhưng đứng tên sở hữu là bố (ông Đặng Văn Anh), mẹ (bà Nguyễn Thị Thường) và cậu ruột (Nguyễn Văn Thôn). Với phương châm “không bỏ tất cả trứng ăn cắp vào một giỏ”, sau khi thực hiện vụ trộm động trời lấy 110 cây vàng tại một căn nhà ở đường Núi Thành (Đà Nẵng), Tân đã đưa ra Hà Nội bán được 3,3 tỷ đồng. Theo lời khai, y đã góp vốn với người quen để kinh doanh ĐTDĐ. Tuy nhiên, qua xác minh, CQĐT nhận thấy hiệu vàng ở Hà Nội mà y khai đã bán vàng không hề mua số vàng thẻ SJC này. Còn những người mà y khai đã góp vốn kinh doanh ĐTDĐ thì đã chết vào tháng 2-2011.

Ô-tô Venza BKS 43X-0007 của Đặng Ngọc Tân.

Ô-tô Venza BKS 43X-0007 của Đặng Ngọc Tân. 

“SIÊU TRỘM” KEO KIỆT!

Thực ra, trước khi sa lưới, Đặng Ngọc Tân nổi tiếng là một người tiêu tiền như nước và cực kỳ hào hoa. Nào là cho một cô gái đồng hương 50 triệu đồng để chữa bệnh, nào là nhậu nhẹt tới bờ và không cho ai trả tiền. Nói chung, để che giấu bản chất bằng một vỏ bọc của người kinh doanh thành đạt, Tân toàn sử dụng... tiền tệp để tiếp đãi bạn bè và người nhà. Nghiệt thay, trong quá trình điều tra, có nhiều chi tiết cho thấy “siêu trộm” này đã cực kỳ keo kiệt đối với đồng bọn và cũng là anh em cột chèo Nguyễn Hữu Phước.

Trong quá trình lấy lời khai, đã có lúc Phước thể hiện sự bất bình đối với “đại huynh” của mình. Mặc dù so sánh nhiệm vụ trong quá trình hành sự thì vai trò của Tân mang tính quyết định về tài sản lấy được, tuy nhiên Phước đã nói rằng mỗi phi vụ ẵm hàng trăm triệu đồng, thậm chí tiền tỷ mà Tân chỉ chia cho mình như nhỏ giọt thì “keo” quá. Chính vì vậy, có nhiều vụ, sau khi cảnh giới để Tân đột nhập vào trong, Phước đã bỏ đi mất hút, chẳng thèm quan tâm đến diễn biến xung quanh cũng như chủ nhà. Đã có mấy bận sau khi nghe động dưới nhà, Tân đã “rụng tim” và vắt chân lên cổ để thoát thân. Xuống tới nơi liên lạc thì chẳng thấy “cộng sự” đâu cả.

“Siêu trộm” Đặng Ngọc Tân ---- Nguyễn Hữu Phước

“Siêu trộm” Đặng Ngọc Tân          ----                            Nguyễn Hữu Phước 

Hào hoa, phóng khoáng đâu thì không biết, nhưng với 10,113 tỷ đồng trộm được mà Tân chỉ chia cho Phước 125,5 triệu đồng thì rõ ràng là “bèo” quá. Kiểu hành xử “Tiền trộm như nước, tiền chia nhỏ giọt” điển hình nhất là vụ trộm 110 cây vàng tại đường Núi Thành, Tân cầm 3,3 tỷ, chỉ chia cho “cộng sự” 60 triệu đồng. Sự chênh lệch về “nhiệm vụ” và “đẳng cấp” của cặp bài trùng này còn được thể hiện ở phương tiện cá nhân, trong khi Tân tậu “siêu xe điệp viên” 43X-0007 với giá 1,5 tỷ đồng thì Phước chỉ đi lại cọc cạch bằng chiếc xe cùi bắp.

Thượng tá Trần Mưu - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng cho biết, CQĐT CATP đã hoàn tất công tác điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ án cho VKSND thành phố đề nghị truy tố Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước về tội trộm cắp tài sản theo khoản 4, Điều 138 Bộ luật Hình sự.