Bình Dương:

Lao vào nhà đang cháy cứu con, hai mẹ con chết ngạt trong tư thế ôm nhau

ANTĐ -Chạy thoát khỏi nhà khi phát hiện có cháy nhưng chị Phụng sực nhớ con nhỏ còn ngủ trong nhà liền quay vào cứu. Nhưng do đám cháy quá lớn hai mẹ con đã mắc kẹt lại bên trong, tử vong vì ngạt khói.

Sáng 4/1, sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương và công an TX.Dĩ An tổ chức khám nhiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến hai mẹ con chết ngạt xảy ra vào đêm 3/1 tại căn nhà trọ trên đường Bình Đường, phường An Bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Vụ hỏa hoạn gây chết người thương tâm trên xảy ra vào khoảng 19h đêm 3/1. Nhiều người chứng kiến sự việc cho biết, vào thời điểm trên chị Phạm Thị Bích Phụng (ngụ tỉnh Đồng Nai) ở trong nhà trọ thì phát hiện có cháy trước nhà. Khu vực này được gia đình mở tiệm sửa chữa xe gắn máy, lúc này em trai chị Phụng đang hàn xì.

Cả khu dân cư nháo nhào vì đám cháy

Ngọn lửa xuất phát từ cột xăng bán lẻ phía trước sau đó bắt cháy vào trong nhà, nơi có nhiều đồ đạc, vật liệu dễ cháy như bình dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy. Trong nháy mắt, đám cháy đã bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ căn nhà trọ trên.

Chị Phụng hoảng hốt bỏ chạy ra khỏi nhà, hô hoán nhờ ngưởi dân xung quanh dập lửa ứng cứu. Nhiều người có mặt dùng nước, bình chũa cháy tham gia nhưng ngọn lửa quá hung tợn, cộng với bình gas còn trong nhà nên không ai dám đến gần. Giật mình nhớ lại đứa con tên Bảo 5 tuổi đang nằm ngủ bên trong, chị Phụng liền lao vào cứu con nhưng mãi không thấy trở ra.

Người nhà chị Phụng bất thần khi biết hai mẹ con chết thảm

Ít phút sau, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã có mặt tại hiện trường. Sau 20 phút, đám cháy được dập tắt. Kiểm tra hiện trường lực lượng chữa cháy phát hiện hai mẹ con chị Phụng đã tử vong trong tư thế ôm nhau. Công an địa phương đã phong tỏa hiện trường. Đến gần 23h đêm, thi thể hai mẹ con xấu số đã được đưa về nhà xác bệnh viện Bình Dương.

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường
Lao vào nhà đang cháy cứu con, hai mẹ con chết ngạt trong tư thế ôm nhau ảnh 4
Thi thể hai mẹ con được chuyển về nhà xác

Được biết, gia đình chị Phụng mới chuyển về đây sinh sống được vài ngày thì xảy ra sự vụ đau lòng trên. Thời điểm nhà cháy, chồng chị cùng đứa con khác không có mặt ở nhà.