![]() |
Vụ sạt lở xảy ra lúc trời tối |
Theo đó, vào thời gian trên, đất đá trên taluy phía sau đồi nhà chị Vũ Thị T, SN 1998, ở thôn Khe Qué, xã Xuân Ái, bất ngờ sạt xuống, vùi lấp căn nhà xây cấp 4 của gia đình.
Vụ sạt lở không chỉ vùi lấp căn nhà của chị T, mà còn khiến ngôi nhà gỗ của gia đình chị Bùi Thị Vân A (SN 2003) ở sát gần đó bị ảnh hưởng nặng.
Tại hiện trường, người dân phát hiện chị Bùi Thị Vân A (SN 2003) cùng hai con là cháu Vũ Minh L (SN 2021) và cháu Vũ Tú U (SN 2024) bị đất đá xô đẩy ra phía ngoài điểm sạt lở nên đã nhanh chóng đưa ra khỏi hiện trường, với tình trạng đa chấn thương.
Ba mẹ con chị A nhanh chóng được đưa đến Trung tâm Y tế xã khám, sơ cứu và chuyển tuyến lên Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của 3 mẹ con đã ổn định.
![]() |
Hai căn nhà bị ảnh hưởng; 2 người tử vong |
Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn.
Xác định tại gia đình chị Vũ Thị T còn người bị vùi lấp trong đống đổ nát, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, huy động máy móc, nhân sự tìm người mất tích.
Đến khoảng 00h20, lực lượng chức năng đã tìm thấy chị Vũ Thị T cùng con trai là cháu Vũ Khánh T (SN 2020). Mặc dù được cứu chữa tận tình nhưng hai nạn nhân đã không qua khỏi. Thi thể 2 nạn nhân được bàn giao cho phía gia đình lo hậu sự.
Được biết, chị T có chồng và 3 con nhỏ, thời điểm xảy ra tai nạn, chồng chị T chưa đi làm về, hai con gái nhỏ ở nhà ông bà ngoại nên đã may mắn thoát nạn.
Theo ông ông Lưu Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Ái, những ngày qua, trên địa bàn xã có mưa nhiều, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân cần di chuyển ra khỏi các khu vực sạt lở, có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, 2 ngày nay, thời tiết nắng ráo, các gia đình về nhà thì bất ngờ xảy ra vụ việc trên.