Lạnh người trước nhóm côn đồ mặc áo giáp đi “xử” tình địch

ANTĐ -  Chỉ vì mâu thuẫn trong chuyện cùng yêu đương một thiếu nữ, rạng sáng ngày 23/8 vừa qua, một nhóm thanh niên người Quảng Nam do đối tượng Võ Quốc Cường (SN 1983, ngụ Tân An, Hội An) cầm đầu nghênh ngang khoác áo giáp, vác hung khí đón taxi ra Đà Nẵng đòi thanh toán “tình địch”.
Nhóm côn đồ ngông cuồng này sau đó đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trên đường tẩu thoát.
Đối tượng cầm đầu Võ Quốc Cường...

Hỗn chiến chỉ vì một cô gái
Rạng sáng 23/8, trong lúc mọi người trong khu tập thể trên đường Phạm Hồng Thái (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang say ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào tại phòng của chị Phạm Thị Kiều My (tên gọi khác là Bo, SN 1990). Lúc này, một nhóm gồm bảy thanh niên đến gõ cửa rồi bất ngờ xông vào tấn công anh Trần Trung Hậu (người yêu chị My, SN 1980, ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Thấy tình thế bất lợi, nạn nhân nhanh chân chạy thoát. Không “xử” được người thanh niên, nhóm côn đồ quay sang đập phá chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter của nạn nhân.
Tổ tuần tra Công an phường Hải Châu 1 khi đang trên đường làm nhiệm vụ, nhận được tin báo từ quần chúng liền nhanh chóng có mặt để tìm hiểu. Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến nơi, các đối tượng đã bỏ đi, bản thân nạn nhân là cặp tình nhân không hiểu vì e ngại uẩn khúc gì mà cũng không trình báo gì thêm.
Nhận thấy chân nạn nhân bị thương, kết hợp những thông tin mật báo, tổ tuần tra nhận định đây có thể là vụ những đối tượng quen mặt do mâu thuẫn gì đó nên thanh toán nhau và các đối tượng gây án chưa thể đi xa. Lập tức lực lượng tuần tra triển khai truy đuổi đối tượng, đồng thời điện báo về Ban Chỉ huy Công an phường đồng thời đề nghị hỗ trợ từ Công an quận Hải Châu và lực lượng Cảnh sát 113 Công an Đà Nẵng.
Khi truy đuổi một đoạn, tổ tuần tra phát hiện một chiếc taxi của hãng taxi Mai Linh, đeo biển kiểm soát tỉnh Quảng Nam đang chạy về hướng cầu sông Hàn, khách trên xe là một số thanh niên có nhiều biểu hiện đáng nghi nên cảnh sát phát hiệu lệnh yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra hành chính.
Quan sát nhanh, cảnh sát phát hiện trên xe có nhiều hung khí “nóng” như kiếm, súng... nên yêu cầu lái xe chốt khóa cửa, buộc tất cả các đối tượng ngồi im, không được manh động. “Có tật giật mình”, các đối tượng định thoát thân, buộc lòng lực lượng tuần tra phải nổ súng chỉ thiên cảnh cáo. Cùng lúc đó, lực lượng cảnh sát hỗ trợ cũng có mặt hỗ trợ kịp thời, đưa các đối tượng, hung khí và xe taxi về trụ sở làm việc.
Qua đấu tranh, các đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Võ Quốc Cường (SN 1983, trú Tân An) là đối tượng cầm đầu; Nguyễn Nho Thạch (SN 1989, trú Cẩm Phô), Nguyễn Đức Tuấn Vũ (SN 1993, trú Tân An), Đỗ Lê Ngọc Anh (SN 1990, trú Cẩm Hà), Lê Văn Cường (SN 1991, trú Cẩm Châu), Đặng Viết Mỹ (SN 1994, trú Cẩm Châu) và Lê Văn Ngọc (SN 1996, Cẩm Hà, Hội An) cùng lái xe Lê Tấn Anh (SN 1983, quê Cửa Đại, Hội An).
Khai thác đối tượng cầm đầu, cảnh sát đã biết được nguyên nhân vụ án. Do bị thiếu nữ My từ chối tình cảm, biết được cô gái này có quan hệ yêu đương với anh Trần Trung Hậu nên Cường rất bực tức, rủ “nhóm anh em” đi tìm “tình địch” để “xử đẹp”.
Kiểm tra xe taxi, lực lượng công an cũng thu giữ hai tuýp sắt, bốn thanh kiếm, một áo giáp (loại rằn ri chống đâm) và một súng bắn lửa (kiểu giống súng bắn đạn hoa cải).
Chân dung những thanh niên ngông cuồng
Vụ việc nhanh chóng được chuyển giao cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Hải Châu để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Lúc này, nhóm đối tượng tiếp tục khai báo, trước đó qua điện thoại, Cường đã đe dọa anh Hậu và hai bên có lời qua tiếng lại, thách thức nhau. Để giải quyết mâu thuẫn, Cường quyết định kéo “lực lượng” từ Hội An ra Đà Nẵng. 
... và đồng bọn
Sau khi bàn bạc, đêm ngày 22/8, Cường mượn kiếm, áo chống đâm, súng rồi cùng sáu đối tượng đi taxi tìm Hậu. Khi đến Đà Nẵng, gọi điện cho Hậu và được biết thanh niên này đang đánh bi-a, chúng tiếp tục cho xe chạy lòng vòng để tìm nhưng không gặp. Kéo đến nhà Hậu để “hỏi thăm” mà không thấy nạn nhân ở nhà, Cường cùng cả nhóm đập phá đồ đạc trong nhà nạn nhân; rồi tiếp tục lên xe đến nơi ở của My để hỏi cho ra chuyện vì sao lại “phụ tình”.
Khi đến nhà nạn nhân, thấy “tình địch” ở đó nên cả nhóm xông vào đánh đập, khi nạn nhân tẩu thoát thì quay sang phá xe máy. Về phận nạn nhân, đến khi nhóm côn đồ bỏ đi, người này mới dám quay trở lại nhà bạn gái để băng bó vết thương.
Theo chân các điều tra viên Công an quận Hải Châu đến địa phương mà nhóm thanh sinh sống để làm rõ nhân thân, củng cố hồ sơ khởi tố… ai nấy đều “tá hỏa” khi biết được nhiều đối tượng trong số trên vốn có cùng tư tưởng khá điên rồ: Thích làm những gã “giang hồ” trẻ. Chính vì vậy, khi gặp “rắc rối trong tình cảm”, Cường nhanh chóng “quy tụ” được đám đàn em kiếm “hàng nóng” ra Đà Nẵng giải quyết.
Theo hồ sơ nhân thân, Cường vốn nổi tiếng là ngông cuồng, liều lĩnh và manh động số một ở phố Hội. Chuyện nhiều người thấy Cường phóng xe phân khối lớn ầm ĩ giữa đêm, thậm chí sẵn sàng chạy xe vào phố đi bộ, giơ “hàng nóng” tự chế dọa “xử” người khác. Từng bị bắt để quản chế, khi bị còng tay gã còn dọa lực lượng chức năng: “Nếu hôm nay tui mà có được súng thì các anh… chết với tui”.
Các đối tượng còn lại đều có tên trong danh sách quản giáo của địa phương. Đơn cử như Nho Thạch và Tuấn Vũ, dù gia đình thuộc diện khá giả nhưng ngay từ nhỏ đã “thần tượng” những gã giang hồ qua phim ảnh đẫm máu, game online bạo lực… rồi dần tiêm nhiễm luôn cách ứng xử trong phim. Càng lớn, Thạch và Vũ càng có mối quan hệ xã hội rất phức tạp và bản thân cả hai cũng được xem là “đầu bò đầu bướu” trên địa bàn quanh Hội An. Khi xảy ra mâu thuẫn giữa “đàn anh” Cường và “tình địch”, Thạch lẫn Vũ là những đối tượng hưởng ứng “hăng hái” nhất trong nhóm. Chính hai đối tượng này đã lợi dụng các mối quen biết trong “chốn giang hồ” để mượn súng bắn lửa, áo rằn ri chống đâm…
Theo chia sẻ của một điều tra viên công an quận Hải Châu, thời gian gần đây trên địa bàn gia tăng tình trạng thanh thiếu niên dùng hung khí như súng hoa cải, kiếm, tuýp sắt… để giải quyết mâu thuẫn cá nhân; “choảng” nhau giữa phố vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống; hoặc mang theo để phòng thân. Nhóm Cường là một trong số ít đó.
Điều đáng nói, các loại hung khí trên khi sử dụng đều gây thương tích nghiêm trọng cho người bị hại. Tuy nhiên, hành vi cất giấu nếu không chứng minh được mục đích sử dụng thì chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính. Điều này vô tình khiến các đối tượng “lờn mặt”, coi việc sử dụng hung khí như một thứ đồ bất li thân…
Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.