Lãnh đạo xã dỡ cầu để… đưa đò kiếm tiền?

Đã nhiều tháng nay, người dân ấp 25, xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, vô cùng bất bình trước việc lãnh đạo xã này tự tiện tháo dỡ cầu rồi tổ chức đưa đò, thu lợi hàng triệu đồng mỗi ngày.

Lãnh đạo xã dỡ cầu để… đưa đò kiếm tiền?

Đã nhiều tháng nay, người dân ấp 25, xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, vô cùng bất bình trước việc lãnh đạo xã này tự tiện tháo dỡ cầu rồi tổ chức đưa đò, thu lợi hàng triệu đồng mỗi ngày.

Chiếc cầu ấp 25 là tuyến đường huyết mạch nối liền giữa huyện Giá Rai và huyện Phước Long, mỗi ngày có hàng ngàn lượt người và phương tiện qua lại. Nhưng nhiều tháng qua, lãnh đạo xã này chỉ đạo: mỗi tháng tháo dỡ cầu 1-2 lần, mỗi lần khoảng 20 ngày, với lý do cho xà lan, xáng ra vào nạo vét kênh mương, ao đầm nuôi tôm...

Người dân cho rằng đây chỉ là cái cớ mà lãnh đạo xã này biện hộ trước dân. Vì những chiếc xáng đó là của tư nhân vào khu vực xã để nạo vét vuông tôm. Muốn tháo dỡ cầu thì phải nộp cho địa phương một khoản tiền bắc lại cầu. Tiền thì chủ xáng đã nộp nhưng cầu lại không được sửa lại, mặc cho người dân qua lại bằng đò rất khó khăn, nhất là các em học sinh ngày hai buổi tới trường.

Anh Nguyễn Công Danh - người trực tiếp đưa đò - cho biết: Trung bình mỗi ngày có hơn 2.000 lượt người qua lại, số tiền thu được trên 1,5 triệu đồng, anh phải nộp lại cho xã (gọi là đóng thuế) 100.000 đồng/ngày.

Điều đáng nói hơn, mặc dù xã này chỉ đạo đưa đò nhưng phương lại tiện thô sơ, không đảm bảo an toàn, không trang bị phao cứu sinh...

Chuyện tháo dỡ cầu cho phương tiện tàu thuyền lưu thông qua lại quá quen thuộc với người dân vùng sông nước này. Nhiều nơi đã làm rất tốt đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất, đi lại cho người dân. Nhưng lãnh đạo xã Phong Thạnh vì “lợi ích” muốn kiếm thêm tiền mà “lờ” đi chỉ đạo bắc lại cầu, làm khó khăn đến điều kiện đi lại, sinh hoạt, gây bất bình trong nhân dân.

Theo TTXVN