- Công an Hà Nội quản lý, phòng ngừa tội phạm "ngáo đá" (1): Ngăn phạm pháp hình sự, cứu người nghiện
- Công an Hà Nội quản lý, phòng ngừa tội phạm "ngáo đá" (2): Khi công an được người dân ủng hộ
- Chị buôn ma túy, kéo em trai vào tù
Vào hồi 11h ngày 1-3, tại cơ quan điều tra Công an huyện Văn Lãng, đối tượng Dương Văn Mạnh (SN 1987 thường trú tại thôn An Lệnh, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Mạnh khai nhận hành vi phạm pháp tại cơ quan công an
Theo tài liệu của cơ quan Công an, bản thân sử dụng chất ma túy nên Mạnh đã mua ma túy về sử dụng và tìm mối tiêu thụ để kiếm lời. Mạnh đã mua ma túy tại Hà Nội và đi xe khách lên cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn để tìm mối tiêu thụ, đồng thời cũng tìm nguồn để mua ma túy đá nhằm mở rộng "thị trường".
Quá trình ngồi tại quán nước để bắt mối, Mạnh bị các trinh sát Đồn Công an Tân Thanh phối hợp Chi Cục Hải Quan Tân Thanh bắt giữ. Tang vật thu giữ trong chiếc túi xách của Mạnh gồm 17 gói chất bột màu trắng và 11 viên nén màu hồng, Mạnh khai nhận đó là Heroin và ma túy tổng hợp. Vụ việc đang được CAH Văn Lãng điều tra, xử lý.