Lan tỏa hình ảnh đẹp về Cảnh sát giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những việc làm tốt, hình ảnh đẹp, tinh thần trách nhiệm, hết lòng giúp đỡ người dân lúc gặp khó khăn của lực lượng Cảnh sát giao thông trên cả nước liên tiếp xuất hiện những ngày gần đây, đã nhận được nhiều lời khen ngợi, cảm phục của cộng đồng. 

CSGT dẫn đường cho xe chở người đi cấp cứu

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 1-10 tại khu vực đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua hồ Linh Đàm, hướng Linh Đàm đi cầu Mai Dịch. Thời điểm xảy ra sự việc, Đại úy Trần Trung Tuyên, Đội Cảnh sát giao thông số 7 –Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội và Đại úy Hoàng Lê Đức, Phòng 7, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đang sử dụng xe mô tô đặc chủng đi tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường cầu Thanh Trì - Vành đai 3 trên cao, đoạn qua hồ Linh Đàm, hướng Linh Đàm đi cầu Mai Dịch.

CSGT dẫn đường đưa người đi cấp cứu

CSGT dẫn đường đưa người đi cấp cứu

Trong lúc 2 cảnh sát giao tông đi tuần tra, qua khu vực này thì phát hiện một chiếc ô tô con đang dừng đỗ tại làn khẩn cấp. Lúc này, Đại úy Tuyên đã xuống xe để kiểm tra và hỏi thăm tình hình phát hiện một phụ nữ đang cầm lái. Chị này bế theo cháu nhỏ gần một tuổi và đang cho con bú. Phía sau xe là một người đàn ông đang bế một cháu nhỏ khác lớn hơn đôi chút.

Khi hỏi ra mới biết 2 người là vợ chồng, hiện đang đưa con nhỏ đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do cháu bé quấy khóc nên anh chị dừng xe để dỗ dành, cho con ăn. Sau khi nắm được tình hình, hai CSGT đã chủ động hỏi thăm và báo với đôi vợ chồng trẻ là sẽ dẫn đường cho họ tới bệnh viện, tránh việc ùn tắc có thể xảy ra trên đường, 2 cảnh sát giao thông đã lái xe dẫn đường cho gia đình này thuận tiện di chuyển tới bệnh viện.

CSGT trực tiếp đưa người bị thương đi cấp cứu

Chiều 2/10, tại khu vực Suối Tiên, thuộc phường Tân Phú, TP.Thủ Đức xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một cô gái bị thương nằm bất tỉnh.

Sau khi đưa nạn nhân tới phòng cấp cứu, lưng áo của cán bộ CSGT cũng dính đầy máu.

Sau khi đưa nạn nhân tới phòng cấp cứu, lưng áo của cán bộ CSGT cũng dính đầy máu.

Vào thời điểm đó, hai cán bộ thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TPHCM) đang làm nhiệm vụ gần đó đã nhanh chóng cùng người dân hỗ trợ đưa nạn nhân lên xe chuyên dụng chở vào Bệnh viện Ung Bướu để cấp cứu, trong khi cán bộ còn lại đứng bảo vệ hiện trường.

Sau khi đưa nạn nhân tới phòng cấp cứu, lưng áo của cán bộ CSGT cũng dính đầy máu. Hành động của chiến sĩ CSGT đã nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Cũng trong ngày 2/10, Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) đang trên đường đi làm, khi đến đoạn ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) anh phát hiện một vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân đang nằm trên vỉa hè là một người phụ nữ, máu chảy nhiều nhưng chưa có xe cấp cứu đến.

Nạn nhân được hỗ trợ đưa lên xe Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương đi cấp cứu kịp thời sau vụ va chạm giao thông.
Nạn nhân được hỗ trợ đưa lên xe Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương đi cấp cứu kịp thời sau vụ va chạm giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương đã lập tức xuống hỏi thăm và đề nghị được chở người phụ nữ này đến bệnh viện. Tuy nhiên trước khi đi, anh cũng nhờ người đi đường quay lại đoạn video để làm bằng chứng tránh việc người nhà lại nghĩ nhầm anh là người gây tai nạn.

Nhờ hành động kịp thời của Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương, sức khỏe của người phụ nữ đã ổn định.

CSGT ngăn chặn cháu bé có khả năng bị bán qua biên giới

Ngày 2/10, sau khi nhận được thông báo từ Công an Tây Ninh đề nghị phối hợp tìm kiếm cháu Q.N (14 tuổi), trú tại Tây Ninh bị đối tượng xấu trên mạng xã hội rủ ra tỉnh Lạng Sơn làm việc và có khả năng bị bán qua biên giới, lực lượng CSGT tỉnh Nghệ An đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông để tìm kiếm cháu Q.N.

Đến chiều 2/10, trạm CSGT Diễn Châu đã phát hiện trên ôtô khách chạy từ Nam ra Bắc một bé gái có đặc điểm giống cháu bé Công an Tây Ninh và gia đình đang tìm kiếm. Ngay lập tức, tổ công tác đã liên lạc với gia đình để xác minh thông tin và thuyết phục cháu Q.N xuống xe, chờ gặp người thân đang tìm kiếm.

Sau khi liên lạc với gia đình, Trạm CSGT Diễn Châu đã bố trí chỗ ăn nghỉ, chăm sóc sức khoẻ cho cháu Q.N…

Khi được người thân và cán bộ Trạm CSGT Diễn Châu phân tích, cháu Q.N nhận ra mình có thể trở thành nạn nhân của tội phạm buôn bán người nên cháu đã từ bỏ ý định và cùng bố trở về nhà.

Xúc động trước tinh thần hết mình vì nhân dân phục vụ của cán bộ Công an, gia đình cháu Q.N. đã viết thư cảm ơn CBCS Trạm CSGT Diễn Châu.