Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao

ANTĐ - Kính gửi: Ban Giám đốc CATP Hà Nội

Chúng tôi là Vi Văn Liên, Nguyễn Thị Thủy ở Nghệ An và Lê Hữu Thọ, trú tại Thanh Hóa.

Chiều 8-3-2014, 3 con của chúng tôi là Lê Tuấn Thành, Vi Văn Khăm, Phạm Bá Thước rủ nhau ra phường Trung Văn, Nam Từ Liêm chơi với bạn. Lúc về, khi đi bộ qua cầu Mai Lĩnh khoảng 1km thì các cháu bị một ô tô 4 chỗ đâm trực diện. Cháu Thành và Khăm bị thương nặng ở vùng đầu, cháu Thước bị thương ở tay, trán. Các cháu sau đó được đưa vào bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Hà Đông vì cháu Thành bị nặng. Sáng hôm sau khi ca mổ hoàn thành, gia đình tôi đã đến CAQ Hà Đông trình báo về vụ tai nạn. Tại Đội CSGT, chúng tôi được 3 đồng chí là Đại úy Vũ Tuấn Anh, Thượng úy Trần Duy Hưng và Trung úy Lưu Trung Thủy tận tình hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Dựa vào những thông tin ít ỏi do gia đình cung cấp, các anh đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm chiếc xe gây tai nạn. 

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí CSGT đã nhanh chóng tìm ra chiếc xe đâm vào con chúng tôi, dù chủ phương tiện đã tháo biển kiểm soát, thay đổi các thiết bị hư hỏng do va quệt. Chưa đầy 24h sau khi nhận tin báo, các anh đã giải quyết xong vụ việc, sau đó còn vào bệnh viện thăm hỏi các con chúng tôi và gia đình, làm việc với các bác sỹ để xác định nguyên nhân gây tai nạn, có hướng xử lý đối với chủ xe. Qua thư này, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các anh trong Đội CSGT CAQ Hà Đông, cảm ơn Ban giám đốc CATP Hà Nội đã rèn luyện được những chiến sỹ hết lòng vì nhân dân phục vụ. Những chiến sỹ CAND đầy trách nhiệm, nhiệt tình đã khiến người dân chúng tôi thấy yên tâm, vững tin trong cuộc sống.