Làm rõ nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh: Do nhìn nhầm… vợ cũ

ANTĐ - Chiều 13-2, CAQ Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết: Vụ nghi ngờ “dàn cảnh” bắt cóc trẻ sơ sinh gây xôn xao tại bệnh viện Đa Khoa TP Cần Thơ, xảy ra tối 12-2, chỉ là do đối tượng Lê Văn Út (trú quận Cái Răng, TP Cần Thơ) say xỉn, vào viện nhìn nhầm vợ cũ nên đã gây hiểu lầm là vào viện “dàn cảnh” bắt cóc trẻ sơ sinh như nhiều cơ quan báo chí đã thông tin.

Vì say xỉn, Lê Văn Út suýt bị hiểu lầm bắt cóc trẻ sơ sinh. Ảnh: Dân trí

Theo tường trình của Lê Văn Út tại cơ quan điều tra, cách đây 2 năm vợ chồng Út ly hôn, 2 đứa con nhỏ do Út nuôi dưỡng. Chiều 12-2, khi Út đang nhậu với mấy người bạn thì nghe thông tin vợ cũ đã có chồng khác và đang sinh con tại bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Lúc này Út rủ thêm bạn nhậu là Phạm Minh Nhật vào bệnh viện “thăm” vợ.

Khi đến bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Nhật đứng ngoài cổng, còn Út đi thẳng vào khoa Sản bệnh viện tìm vợ. Do đã nhậu từ trước, nên khi vào đến phòng số 2, khoa Sản của bệnh viện, Út đứng ở ngoài thấy sản phụ Trần Thu Uyên đang nằm bên trong. Tưởng là vợ mình nên Út đã lao vào, lớn tiếng chửi bới, cho rằng chị Uyên bỏ mình và 2 con đi lấy người khác. Do bị người lạ lao vào chửi bới, dọa bắt đứa bé mang đi, nên chị Uyên tri hô. Út bị bảo vệ bệnh viện tạm giữ và giao CAP Cái Khế, quận Ninh Kiều. Ngay trong đêm, bạn nhậu của Út là Phạm Minh Nhật cũng đến CAP Cái Khế để lấy lời khai.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Giáp, Phó trưởng CAQ Ninh Kiều, sau khi lấy lời khai của Út, Nhật và các nhân chứng liên quan, cơ quan chức năng xác định Út do nhìn nhầm vợ cũ, nên mới dẫn đến sự việc bị nghi ngờ vào bệnh viện “dàn cảnh” bắt cóc trẻ sơ sinh. Tối 12-2, Lê Văn Út và Phạm Minh Nhật được cơ quan điều tra cho ra về.

Hiện sản phụ Trần Thu Uyên và con trai 3 ngày tuổi vẫn đang nằm nghỉ dưỡng tại khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Chị Uyên cho biết, trước khi sự việc xảy ra, trước cửa phòng số 2 xuất hiện 1 người đàn ông lạ mặt, có nhiều biểu hiện lạ, cứ nhìn chằm chằm vào con trai chị. Khoảng 20 phút sau, người đàn ông lạ mặt tiến lại giường bệnh rồi lớn tiếng mắng chửi chị Uyên đi “lấy trai”, đòi chém chết chồng, rồi hăm dọa đòi bắt con chị mang đi. Sợ người đàn ông lạ “dàn cảnh” bắt cóc trẻ sơ sinh nên chị Uyên tri hô và lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã tạm giữ Út giao cho cơ quan điều tra.