ANTĐ - Sau 10 năm chung sống, dù đã ly hôn nhưng người chồng cũ vẫn không để tôi có cuộc sống yên ổn. Bất cứ người đàn ông nào đến với tôi cũng bị anh chửi bới, đe dọa, trong khi anh ta đã cưới một người phụ nữ khác cách đây 1 năm.
ANTĐ - Sau 3 năm yêu nhau, chỉ còn 3 tháng nữa là chúng tôi sẽ làm đám cưới. Nhưng tôi đã choáng váng khi phát hiện ra sự thật khủng khiếp là anh ấy nghiện ma túy.
ANTĐ - Có một lần vừa rồi, em học ôn thi đại học muộn quá nên ngủ gục ngay trên bàn. Trong mơ em thấy có một người bế em lên, hôn vào khắp cổ và ngực của em. Em hoảng hốt vùng dậy thì thấy chú H đang bỏ màn cho em, và đắp chăn cho em
ANTĐ - Vợ chồng cùng giỏi giang, thành đạt thường được xem như “cặp đôi hoàn hảo”. Tuy nhiên, sự hoàn hảo có thể khiến cho hai “ngôi sao” không ai chịu ai, rất dễ làm nảy sinh xung đột, đến mức khó hàn gắn.
ANTĐ - Thời gian qua, chuyện tình bi đát của thiếu nữ phát điên vì bị phản bội sau nhiều năm nuôi người yêu học thạc sĩ là câu chuyện được nhiều độc giả quan tâm. Mới đây, một bức thư phản hồi được cho là của "thạc sĩ phản bội" một lần nữa làm cư dân mạng phẫn nộ.
ANTĐ - Cuộc trốn chạy diệu kỳ dưới gầm xe tải và hạnh phúc hồi sinh của thiếu nữ Hà thành sau hơn 20 năm bị lừa bán lấy chồng Trung Quốc. Người cứu cô gái ấy thoát khỏi “nhà chồng” là một người lái xe tải thuê, cũng người Việt Nam, họ đã có một “cam kết”: nếu không thành thì cả hai cùng chết; nếu trốn thoát thành công, thì sẽ nên vợ nên chồng…
ANTĐ - Thấy cô gái đến học nghề và cai quản trang trại cho mình vừa thông minh vừa chăm chỉ, ông lão 80 tuổi thốt ra vài câu thơ. Từ những câu thơ đó, cô gái 28 tuổi đã đem lòng yêu rồi lấy một người hơn mình 52 tuổi chồng.
ANTĐ -Và mẹ cũng có nhiều chuyện "không muốn chơi với bố". Thế là bố và mẹ ở hai nhà khác nhau và thi thoảng gặp nhau đi chơi thôi. Hai mẹ con mình sống với nhau vẫn ổn và mẹ sẽ mãi yêu con.
ANTĐ - Giờ người ta không coi sợ vợ là xấu. Các ông chồng “râu quặp” nói đó là “nể vợ” nhưng kì thực, trong lòng họ vẫn “âm mưu” một lần được làm chồng thực sự, được ăn to nói lớn, được quát vợ, được giương quyền.
ANTĐ - Cầm quyển sách ném vào mặt chồng khi anh vừa bước chân vào cửa, chị Phương hỏi giọng xách mé: “Đi đâu mà giờ mới về nhà?”. Đưa ánh mắt mệt mỏi về phía vợ, chồng chị trả lời một cách cam chịu: “Cơ quan có việc đột xuất”... Thật khó tưởng tượng lại có cảnh như thế xảy ra trong gia đình, nơi mà người đàn ông vẫn được coi là trụ cột…
ANTĐ -Đêm đó, hai người đã thực hiện chức năng giữ gìn nòi giống của loài người như mọi dân tộc khác. Hôm ngủ dậy trước Đêm và không quên lấy đôi dép của Đêm cất vào trong chiếc rương của mình để làm vật chứng.