Lạc lối trong ánh hào quang

ANTĐ - Từng được ca ngợi là một người hùng khi dũng cảm cứu sống các bạn học cùng lớp trong trận động đất kinh hoàng ở tỉnh Tứ Xuyên năm 2008, nhưng Lôi Sở Niên bỗng thay tính đổi nết, lợi dụng tiếng tăm có được để giở trò lừa đảo.

Lạc lối trong ánh hào quang ảnh 1Lôi Sở Niên tại phiên tòa hôm 3-11

Lừa gạt cả bạn gái

Cách đây 6 năm, khi mới chỉ 15 tuổi, Lôi được mọi người ngưỡng mộ sau khi cậu cứu sống 7 bạn học trong thảm họa động đất 8 độ richter tàn phá Vấn Xuyên, thuộc tỉnh Tứ Xuyên khiến hơn 69.000 người thiệt mạng. Hôm đó, cậu học sinh Lôi đã nhanh chân chạy thoát khỏi phòng học xuống sân trường khi cảm thấy rung lắc dữ dội do động đất gây ra. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện còn khoảng 7 bạn học trong lớp hoảng loạn không tìm được lối ra, Lôi đã quay trở lại và đưa họ thoát khỏi tòa nhà trước khi nó đổ sập hoàn toàn. 

Nhờ hành động dũng cảm này, Lôi được mọi người ca ngợi là “anh hùng thiếu niên giải cứu nạn nhân động đất”. Thậm chí, cậu còn được chọn là một trong những người rước đuốc trong Thế vận hội Olympic tổ chức tại thành phố Bắc Kinh vào năm 2008. Nhưng cũng kể từ đó, Lôi bắt đầu lợi dụng “danh tiếng” của mình để thực hiện các hành vi gian lận và lừa đảo. 

Trang web của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc cho hay, năm ngoái, Lôi đã hứa hẹn xin cho bạn gái làm tiếp viên hàng không với điều kiện phải chi số tiền 100.000NDT, tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Lôi đã cắt đứt hẳn mối liên hệ với cô gái này. Không chỉ vậy, Lôi còn rỉ tai một số bậc phụ huynh rằng, anh ta có thể dùng mối quan hệ để chạy cho con cái họ vào học tại một trường nằm trong top đầu ở thành phố Thành Đô. Ngoài ra, Lôi còn bỏ túi số tiền 138.000NDT sau khi hứa hẹn có thể giúp 10 người lấy bằng lái xe mà không cần phải thi.   

Từ người hùng thành kẻ lừa đảo

Thủ đoạn của Lôi là khoe khoang mình có quan hệ rộng, từ đó lợi dụng chút ít danh tiếng để lừa gạt người khác. Sau khi nhận tiền, anh ta không giúp được bất kỳ trường hợp nào. “Đi đến đâu, cậu ấy cũng được tôn vinh là người hùng. Cậu ấy đã bị lạc lối trong ánh hào quang”, một giáo viên cũ của Lôi nói. 

Hãng thông tấn Tân Hoa xã cho hay, sau khi lừa được số tiền lớn, Lôi đã đến  thành phố Thâm Quyến từ tháng 10-2013. Nhưng chỉ 8 tháng sau, do không hề hay biết đã nằm trong diện tình nghi, nên Lôi đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi tới đồn cảnh sát trình báo mất ví tiền. Theo báo Chengdu Business Daily, các công tố viên tại Thành Đô cáo buộc Lôi đã lừa gạt 21 người với số tiền chiếm đoạt lên tới 463.000NDT (khoảng 76.000USD). Anh ta còn phải đối mặt với các tội danh khác như làm giả con dấu, tài liệu và giấy phép lái xe của các cơ quan, tổ chức tại Tứ Xuyên. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm 3-11, Lôi khăng khăng nói rằng không hề đưa ra lời hứa hẹn xin việc nào và tòa án không đủ chứng cứ buộc tội anh ta. Theo các công tố viên, nếu bị kết tội, Lôi có thể phải chịu án phạt 10 năm tù giam. 

Lôi Sở Niên không phải là người hùng đầu tiên tại tỉnh Tứ Xuyên bị bắt giữ về tội lừa đảo. Năm ngoái, Trần Yến, 41 tuổi, người từng được tôn vinh sau khi cứu sống 29 người trong trận động đất tại Tứ Xuyên năm 2008, cũng bị kết án 3 năm tù giam và phải nộp 10.000NDT tiền phạt vì tội lừa đảo số tiền lên tới 120.000NDT.