Kinh hoàng vụ gã trai đâm chết đối tác làm ăn

ANTĐ - Sau hơn 10 giờ khẩn trương điều tra, đêm 5-3, công an Đà Nẵng đã làm rõ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hồng Phú (SN1988, trú tổ 9, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), đối tượng gây ra thụ án kinh hoàng...

Khoảng 6 giờ ngày 5-3, trên đường đi làm rừng, một người dân phát hiện một xác chết nam giới nằm bên lề đường đất dẫn vào Trại chăn nuôi heo Trung Sơn (thuộc địa bàn thôn Hòa Phát, xã Hòa Phú), vội trình báo đến cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng phối hợp Phòng Kỹ thuật Hình sự, CAH Hòa Vang và CAX Hòa Phú nhanh chóng tổ chức lực lượng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và xác định tung tích nạn nhân. Bước đầu, cơ quan CSĐT CATP làm rõ nạn nhân tên Trần Nam Hoàng (1977), nguyên quán tại Tiền Giang, trú quán Q. Bình Tân, TPHCM.

Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng trực tiếp lấy lời khai hung thủ Nguyễn Hồng Phú.

 Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng trực tiếp lấy lời khai hung thủ Nguyễn Hồng Phú.

Có mặt tại thôn Hòa Phát lúc 8 giờ cùng ngày, phóng viên ghi nhận những thông tin ban đầu: sau khi phát hiện sự việc, hàng trăm người dân hiếu kỳ 2 xã Hòa Ninh, Hòa Phú (Hòa Vang) đến xem hiện trường vụ án. Nạn nhân Hoàng chết trong tư thế nằm ngửa, mặc quần tây, áo sơ mi ca-rô sọc trắng nhuốm đỏ máu tươi, chân mang giày đen, túi quần có 1 ĐTDĐ. Cạnh tử thi có 3 vùng máu dính trên cỏ, 2 dao nhọn Thái Lan dính máu, 1 bút bi và một số tiền lẻ loại 5.000 đồng và 50.000 đồng. Qua liên lạc với vợ nạn nhân tại TPHCM được biết, Trần Nam Hoàng vừa mới có mặt tại Đà Nẵng vào tối 4-3 thì đã gặp nạn.

Hàng trăm người dân 2 xã Hòa Ninh và Hòa Phú đến xem vụ án mạng.

 Hàng trăm người dân 2 xã Hòa Ninh và Hòa Phú đến xem vụ án mạng.

Căn cứ vào dấu vết tử thi và hiện trường để lại, bước đầu cơ quan CSĐT nhận định, nhiều khả năng đây là vụ án giết người bằng dao. Do hiện trường vụ án xa khu dân cư và thân nhân Trần Nam Hoàng ở TPHCM không đến kịp nên cơ quan CSĐT CATP, đại diện Viện kiểm sát thống nhất phương án đưa tử thi về Nhà xác TP bảo quản và tiến hành mổ tử thi để xác định nguyên nhân cái chết.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tổ chức khám nghiệm hiện trường.

 Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Đến 20 giờ cùng ngày, cơ quan công an đã làm rõ hung thủ sát hại nạn nhân Trần Nam Hoàng tên là Nguyễn Hồng Phú (1988, trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hung thủ. Bước đầu Phú khai nhận đã dùng dao nhọn sát hại nạn nhân Hoàng tại xã Hòa Phú.

Đưa tử thi Trần Nam Hoàng về bảo quản tại nhà xác Đà Nẵng.

  Đưa tử thi Trần Nam Hoàng về bảo quản tại nhà xác Đà Nẵng.

Nguyễn Hồng Phú

 Nguyễn Hồng Phú

LỜI KHAI BAN ĐẦU  CỦA BỊ CAN

Sau khi gây án giết người, 11 giờ ngày 5-3, Nguyễn Hồng Phú đã bị Phòng PC45 đưa vào diện nghi can số 1 và triệu tập làm việc. Ban đầu Phú quanh co chối tội nhưng qua kiểm tra thân thể, các ĐTV phát hiện bàn tay trái của Phú có vết thương mới vừa khâu 7 mũi. Phú nói vết thương này do bất cẩn trong quá trình vận hành máy cưa vào lúc 6 giờ ngày 5-3, song qua xác minh, xưởng cưa do Phú làm chủ không hề khởi động vào thời điểm này. Với lý lẽ đấu tranh sắc bén và nhiều tang chứng thuyết phục, 20 giờ cùng ngày, Phú thừa nhận chính là hung thủ sát hại Trần Nam Hoàng và vết thương bàn tay trái là do trong quá trình dùng dao đâm nạn nhân gây ra.

Đại tá Nguyễn Đình Chính - PGĐ CATP kiểm tra hiện trường.

 Đại tá Nguyễn Đình Chính - PGĐ CATP kiểm tra hiện trường.

Bước đầu Phú khai, bản thân là chủ doanh nghiệp Cty TNHH MTV Phú Quý Lâm có trụ sở ở tổ 9 (P. Hòa Hiệp Bắc), chuyên sản xuất và cung cấp ván ghép thanh – ván sàn, trang trí nội ngoại thất. Năm 2011, do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế, Cty hoạt động không hiệu quả, Phú lên mạng Internet rao bán nhà xưởng, máy móc. Năm 2012, Phú được Trần Nam Hoàng là Giám đốc Cty TNHH MTV Hoàng Phát Thịnh tại TPHCM, hoạt động trên lĩnh vực buôn bán thiết bị sản xuất đồ gỗ liên hệ hỏi mua máy.

Đến ngày 4-3-2012, Phú hẹn với Hoàng ra Đà Nẵng để đưa đi xem máy. Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi Hoàng vừa đáp chuyến bay đến Đà Nẵng, Phú sử dụng xe máy BKS 73E1-01934 của bạn gái tên Huỳnh Thị Nga (1990, trú Quảng Trạch, Quảng Bình, tạm trú Q. Liên Chiểu) đến đón. Phú chở Hoàng tới khu vắng người ở thôn Hòa Phát (xã Hòa Phát) và sử dụng 2 dao nhọn đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Phú lấy tài sản của nạn nhân mang về nhà riêng ở tổ 9, P. Hòa Hiệp Bắc cất giấu, sau đó bị cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng bắt giữ. Khi được hỏi về động cơ giết người, Phú khai báo không thuyết phục, có nhiều tình tiết mâu thuẫn với diễn biến quá trình phạm tội. Bị can cho rằng trên đường đi, do nảy sinh mâu thuẫn giữa 2 người nên mới chở nạn nhân đến thôn Hòa Phát dùng dao đâm chết. Tuy nhiên, việc Phú thủ sẵn dao trước khi gây án, chở nạn nhân đến khu vực vắng người sát hại và lấy tài sản của nạn nhân mang về nhà cất giấu nói lên toàn bộ động cơ đê hèn, dã man của mình. 

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng công bố lệnh khám xét nhà riêng Nguyễn Hồng Phú.

 Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng công bố lệnh khám xét nhà riêng Nguyễn Hồng Phú.

Ông Nguyễn Phúc (cha ruột Phú) tự tay kiểm tra, phát hiện tiền của nạn nhân được con trai giấu trong ấm trà.

Ông Nguyễn Phúc (cha ruột Phú) tự tay kiểm tra, phát hiện tiền của nạn nhân được con trai giấu trong ấm trà. 

Phát hiện túi xách của nạn nhân Trần Nam Hoàng tại nhà hung thủ Nguyễn Hồng Phú.

 Phát hiện túi xách của nạn nhân Trần Nam Hoàng tại nhà hung thủ Nguyễn Hồng Phú.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thực hiện lệnh khám xét, thu giữ tang vật vụ án tại nhà riêng Nguyễn Hồng Phú.

 Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thực hiện lệnh khám xét, thu giữ tang vật vụ án tại nhà riêng Nguyễn Hồng Phú.

Dẫn giải hung thủ Nguyễn Hồng Phú ra hiện trường gây án.

 Dẫn giải hung thủ Nguyễn Hồng Phú ra hiện trường gây án.

Từ lời khai của Phú, 23 giờ cùng ngày, Thượng tá Trần Mưu - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ký quyết định bắt khẩn cấp Phú và trực tiếp thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của y tại tổ 9, P. Hòa Hiệp Bắc. Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, tại khu vực bếp nấu ăn của ngôi nhà cũ, ông Nguyễn Phúc (cha ruột Phú) tự tay kiểm tra trong ấm pha trà có cất giấu nhiều tiền loại mệnh giá 100.000 đồng, theo lời khai của Phú là tiền lấy của nạn nhân Hoàng.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng lập biên bản tạm giữ trong nhà riêng Phú nhiều tài sản của nạn nhân Trần Nam Hoàng gồm: 3.369.000 đồng, 1 máy ảnh Kỹ thuật số hiệu Samsung, 1 túi xách màu đen bên trong có quần tây, áo sơ mi, khẩu trang, khăn lau mặt… và nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Đúng 0 giờ 30 ngày 6-3, Phú được di lý về Trại tạm giam CATP Đà Nẵng.

CHIẾN CÔNG ĐẶC BIỆT XUẤT SẮC

Sáng 6-3, nghe tin Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng di lý hung thủ Nguyễn Hồng Phú đến thôn Hòa Phát để dựng lại hiện trường, hàng trăm người dân địa phương và các địa bàn lân cận kéo đến theo dõi.  “Độc ác”, “man rợ”, “mất tính người”… đó là những lời phẫn nộ mà bất cứ người dân nào cũng thốt lên khi nhìn thấy Phú từ trong xe di lý tội phạm bước ra. Tại hiện trường, Phú diễn tả quá trình hành động, ngoài việc xô xát ban đầu với nạn nhân ven đường, đến hành vi sử dụng hung khí đã chuẩn bị trước, Phú còn nhặt thêm cục đá gần đó gây án… Nhiều người dân Hòa Phát chia sẻ: “Tiếng khóc ai oán của người nhà nạn nhân khi đến hiện trường thắp hương trong đêm càng khiến cho vùng quê hẻo lánh nơi đây thêm ảm đạm. Không ai có thể hình dung được, địa phương bao đời yên bình là thế, nay lại xảy ra vụ án kinh hoàng này”.

Các anh Ngô Ngọc Tuấn, Cao Kim Lực (trú H. Hòa Vang) kể, khoảng 6 giờ ngày 5-3, khi chạy xe máy trên đường vào đập Hố Cau để đốn hạ gỗ keo thì phát hiện một người nằm bất động ở bãi cỏ ven đường. Tưởng có người say rượu ngủ quên nên các anh dừng xe. Khi phát hiện trên người nạn nhân dính nhiều vết máu, anh Tuấn hốt hoảng chạy về tin báo CAX, còn anh Lực ở lại bảo vệ hiện trường…

Chứng kiến công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, anh Tuấn tin tưởng: “Với trình độ và khả năng của lực lượng CA hiện nay chắc chắn bọn tội phạm sẽ bị sa lưới trong thời gian sớm nhất”… Có thể nói, nhân dân địa phương rất bức xúc và đau buồn cho nạn nhân xấu số bao nhiêu thì càng mong sớm lôi được kẻ sát nhân ra ánh sáng pháp luật bấy nhiêu. Và quả thật, “lưới trời lồng lộng”, chỉ sau vài giờ gây án, hung thủ đã sa lưới pháp luật. Chắc chắn việc bắt giữ hung thủ đã củng cố nhiều hơn nữa niềm tin của nhân dân vào các lực lượng CA trên địa bàn.

“Do vụ việc xảy ra trong đêm vắng, không người chứng kiến nên chúng tôi nghĩ, việc phá án sẽ vô cùng khó khăn. Vậy mà không ngờ… các anh CSHS CATP, CAH lại quá giỏi. Để bắt được tên tội phạm nguy hiểm này, chắc chắn các anh CA phải trải qua nhiều diễn biến phức tạp và nguy hiểm, mà có lẽ chỉ những người chứng kiến mới hiểu được hết sự gian nan, vất vả và những hy sinh thầm lặng. Qua vụ việc này, người dân địa phương chúng tôi vô cùng khâm phục biện pháp nghiệp vụ của các anh, cũng như khâm phục tinh thần vì dân, lòng nhiệt tình, sự dũng cảm của các anh” -  ông Phan Thanh Tùng khẳng định.

Với chiến công đặc biệt xuất sắc này, chiều 6-3, Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đến chúc mừng và trao số tiền thưởng nóng 10 triệu đồng của Giám đốc CATP Đà Nẵng cho CBCS Phòng CSĐTTPVTTXH. Đồng chí Phó giám đốc biểu dương thành tích phá án nhanh, kịp thời làm rõ hung thủ giết người của tập thể CBCS Phòng CSĐTTPVTTXH và đề nghị tiếp tục củng cố hồ sơ, sớm đưa vụ án ra xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.