Kinh hoàng các “ngón đòn” tra tấn "osin"

ANTĐ - Các lực lượng CATP Hà Nội bước đầu xác minh, làm rõ vụ  bà Phạm Thị Phương (SN 1953) - giúp việc cho một gia đình ở ngõ 96 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội bị chủ giội nước nóng vào “chỗ kín”, hành hạ, đánh đập dã man.

Bà Phương đang được điều trị bỏng tại bệnh viện Đa khoa Vân Đình

“Osin” tố chủ hành hạ dã man

Sáng 6-1, PV ANTĐ nhận được thông tin cầu cứu của bà Phạm Thị Phương tố cáo bị bà Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964), ép tắm nước nóng trong 5 phút làm bỏng nặng ở phần bụng dưới và bộ phận sinh dục. Để làm rõ các thông tin liên quan, sáng cùng ngày, chúng tôi đã về bệnh viện Đa khoa Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội - nơi nạn nhân đang điều trị để làm rõ. Theo ghi nhận của PV, bà Phương đang được điều trị tại khoa Ngoại, trong tình trạng bỏng độ 3 ở vùng lưng, bụng, mông và bộ phận sinh dục. Trên người bệnh nhân có nhiều vết bầm tím.

Khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, bà Phương thuật lại quãng thời gian bị hành hạ: “Tháng 9-2011, tôi được người quen giới thiệu đến làm giúp việc cho gia đình bà Trần Thị Tuyết Minh, với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng. Gần 4 tháng làm giúp việc, tôi thường xuyên bị chủ vô cớ dùng tay chân đánh, đấm vào ngực, lưng, bụng mỗi khi không vừa ý việc gì. Bà ấy từng bắt tôi ăn phân của cháu ngoại, có lần thì bắt ăn cả bát ớt khiến miệng phỏng rộp…”.

Theo lời bà Phương, cách đây 9 ngày, bà Minh nhốt bà vào nhà tắm, bật nước nóng hết cỡ giội thẳng vào người trong 5 phút và dọa nếu kêu sẽ giội thêm nhiều nước nóng hơn. “Khi thấy tôi kiệt sức vì đau đớn, Minh mới dừng lại” - bà Phương kể. “Sau lần đó tôi bị bỏng nặng, đi vệ sinh rất đau đớn. Minh chỉ mua về một lọ thuốc rồi xịt vào chỗ bỏng của tôi, giam tôi ở trong nhà không cho đi bệnh viện”. Ngoài bị giội nước nóng, bà Phương cho biết thường xuyên bị chủ cho nhịn đói, bắt cởi hết quần áo nằm dưới sàn nhà vào những ngày trời giá rét.

Bà Phương ở lại đến chiều 3-1, thì được chủ gọi “xe ôm” chở ra bến xe để về quê. Về đến nhà, người thân phát hiện bà Phương có dấu hiệu không bình thường, gặng hỏi mới hay chuyện. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bỏng 18% cơ thể, nhiều vết thương phồng rộp, nhiễm trùng. Bà Phương cho biết thêm, khoảng tháng 10-2011, bà Minh còn dựng chuyện con gái bị mất trộm 5 triệu đồng và vu cho bà Phương lấy cắp. Trước ngày về quê, bà Phương bị ép phải viết một giấy biên nhận nợ số tiền trên.

Chủ nói giúp việc bị “nhập hồn”

Trước thông tin vụ việc nghiêm trọng trên, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, phối hợp với CAQ Ba Đình, CAH Ứng Hòa, Phòng Kỹ thuật hình sự… khẩn trương thành lập các tổ công tác xác minh làm rõ. Theo Chỉ huy CAP Kim Mã, quận Ba Đình: hiện trường xảy ra vụ việc là căn nhà 5 tầng, rộng 36m2 trong ngõ 95 Kim Mã. Căn nhà được vợ chồng bà Minh cùng con gái thuê cách đây 6 tháng. Từ tối 5-1 đến sáng 6-1, người dân quanh đây không thấy bà Minh về nhà. Trong khi lực lượng công an đang tích cực truy tìm bà Minh, trưa 6-1, bà này bất ngờ đến CAP Kim Mã khai báo việc bị người giúp việc vu khống, bịa đặt chuyện bị hành hạ, cho ăn phân, giội nước nóng vào người. Theo bà Minh: bà Phương làm giúp việc từ ngày 15-9-2011. “Người này ít nói, chậm chạp, vụng về, tôi biết thế nên không ép buộc bà ấy làm việc nặng”. Được biết, hầu hết thời gian trong ngày gia đình Minh đi vắng nên thường nhốt người giúp việc trong nhà.

“Suốt 4 tháng làm việc, tôi chẳng thấy bà Phương kêu ca, phàn nàn gì. Biểu hiện bất thường bắt đầu từ chiều 2-1, khi bà Phương hét toáng lên, xưng là bố chồng tôi như thể bị “người âm nhập vào”. Bà Phương bắt tôi đi mua vàng mã, chuẩn bị cơm cúng. Tôi sợ quá nên làm theo. Đến 16h30 thì bà ấy trở lại bình thường”, bà Minh tường trình.

Khai nhận về việc “osin” bị bỏng, Minh nói: một buổi chiều cách đây 9 ngày, khi tôi cùng cháu ngoại đi chơi về thì thấy bà Phương nói không biết sử dụng vòi hoa sen nên bị nước nóng xịt vào tay. Thấy thế, tôi nhờ người quen ra mua thuốc về để bà ấy bôi, uống. Khi hỏi Phương còn đau ở đâu nữa không thì chẳng thấy nói gì - Minh khai.

“Ngày 3-1, bà Phương bất ngờ đòi về quê nhưng nói rằng không nhớ đường. Tôi bảo con rể gọi điện về quê bà ấy hỏi địa chỉ, rồi thuê “xe ôm” chở về tận nhà. Trước khi về, tôi đã thanh toán 6 triệu đồng (4 tháng lương) và thưởng tết thêm 1 triệu đồng. Tôi không hề biết bà Phương bị bỏng ở người và vùng kín là do đâu” - bà Minh quả quyết. Thấy chủ đưa về tận nhà, người thân bà Phương còn nhắn tin, gọi điện cảm ơn gia đình tôi - bà Minh thông tin.

Bác sỹ bệnh viện Đa Khoa Vân Đình xác nhận: bệnh nhân Phạm Thị Thương bị nhiều thương tích bầm tím ở vùng mắt, cổ, ngực, vai, lưỡi phồng rộp. Bàn tay trái bệnh nhân bỏng 1% độ 3, đùi trái bỏng 6% độ 3, mông - bụng bỏng từ 2-5% độ 3, bộ phận sinh dục và tầng sinh môn bỏng 1% độ 3. Đại diện bệnh viện Đa khoa Vân Đình cho biết thêm: các bác sỹ đang tiêm thuốc chống sốc bỏng, kháng sinh và truyền dịch cho bệnh nhân. Hiện diễn tiến bệnh vẫn trong tầm kiểm soát nên bệnh nhân Phương chưa cần chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Truy tìm kẻ nhắn tin đe dọa bà Phương

Theo thông tin chúng tôi có được, trong các ngày 3 và 4-1, khi bà Phạm Thị Phương điều trị ở bệnh viện, người nhà bệnh nhân liên tục nhận nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn đe doạ từ số máy 0976... 610. Các tin nhắn với lời lẽ hết sức hung hăng, đe dọa sẽ đổ xăng vào nhà và hành hung bà Phương vào đúng ngày mùng 1 tết.

Liên quan đến các tin nhắn đe dọa này, các lực lượng CATP Hà Nội đang tổ chức xác minh, làm rõ.
 
Nhận tội vào phút cuối

Khi bài viết này lên khuôn, cũng là lúc chúng tôi nhận được tin báo của Chỉ huy CAQ Ba Đình cho biết, bước đầu Trần Thị Tuyết Minh đã khai nhận hành vi giội nước nóng vào người bà Phương… do người giúp việc lười tắm; bắt ăn 20 quả ớt, ăn phân trẻ nhỏ vì tật hay ăn vụng. Các tố cáo liên quan đến việc Minh làm nhục bà Phương đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Những thông tin liên quan đến vụ việc này sẽ được ANTĐ cập nhật.