Kiều nữ chơi ngông và mối tình đồng giới

ANTĐ - Trung tuần tháng 3-2012, trên địa bàn TP Đông Hà (Quảng Trị) xảy ra vụ cướp giật tài sản hy hữu, lần đầu tiên do nữ tội phạm gây nên. Tình tiết vụ án không phức tạp như nhiều vụ cướp giật tài sản khác, tuy nhiên thân phận “nữ cướp” trong vụ án này lại để lại nỗi nhức nhối khiến bất kỳ ai biết được cũng vừa xót lại khó lòng chia sẻ.

"Nữ cướp” có vai trò cầm đầu, khởi xướng trong vụ án có tên thường gọi là Thương, từng là sinh viên ĐH Đà Nẵng chuyên ngành kinh tế và đã tốt nghiệp từ 3 năm trước. Với chừng ấy thời gian, bạn bè Thương không ít người đang vất vả trên con đường mưu sinh. Thì Thương, đứa con cưng của một gia đình giàu có kinh doanh phát đạt tại TPHCM (riêng Thương và em sống tại TP Đông Hà) được cha mẹ chu cấp kinh tế đầy đủ, dư thừa nên không phải nhọc lòng lo lắng điều gì. Thương cũng chiều lòng cha mẹ sớm tính chuyện lập gia đình để họ yên lòng. Vậy là hoàn hảo, Thương có bằng cấp, gia đình khá giả, lại chuẩn bị lên xe hoa “theo chồng bỏ cuộc chơi” khiến ai nhìn vào cũng thầm mơ ước. Tuy nhiên, “cuộc chơi” cuối của Thương lại gây nhiều hệ lụy và đớn đau không chỉ cho cô, gia đình cô mà còn của nhiều gia đình khác có con bị lôi kéo trở thành đồng phạm trong vụ án.

Trở lại thời gian vào đêm 16-3, hai nữ sinh cấp III đi học thêm về bằng xe đạp điện khi đến đoạn đường Hàm Nghi - QL9 (TP Đông Hà) thì bất ngờ phía sau có xe máy chở 3 trờ tới. Chỉ tích tắc, chiếc túi xách của nữ sinh đã bị đối tượng ngồi trên xe giật phăng, trong đó có 1 ĐTDĐ và 200.000 đồng. Đoạn đường tối, quá hoảng sợ nên hai nữ sinh chỉ kịp nhìn thấy một trong 3 người trên xe tóc cắt ngắn, tựa như nam, hai người còn lại là nữ. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng.

Gần 23 giờ cùng ngày, CQĐT đã làm rõ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nhóm đối tượng gây án. Kẻ cầm đầu được xác định chính là Thương. Những lời khai đầu tiên rất thành khẩn nhưng các “nữ cướp” cũng chứng tỏ không hề biết sợ hay lo lắng về những ngày sắp tới khi dính vào lao lý. Thương cho biết mình khởi xướng và cầm đầu vụ cướp, mục đích chỉ là muốn “chơi ngông” mà Thương tin chẳng có kiều nữ nào dư tiền nghĩ đến. Cuộc chơi tội lỗi lại lôi kéo được đồng phạm quả là sự bất thường khiến chúng tôi băn khoăn và muốn quan tâm hơn nữa ngoài những lời khai liên quan đến hành vi phạm tội, đặc biệt là mối quan hệ của Thương và đồng phạm.

Các đối tượng cướp giật túi xách của nữ sinh, trong đó có 1 ĐTDĐ và 200.000 đồng.

 Các đối tượng cướp giật túi xách của nữ sinh, trong đó có 1 ĐTDĐ và 200.000 đồng.

Nếu như Thương là kiều nữ con gia đình giàu có thì Ý là “gái quê” của một vùng ven đô TP Đông Hà, thất học và nhỏ hơn Thương đến 10 tuổi. Gần 1 năm trước, Ý ra phố học nghề và quen biết Thương. Tình chị em giữa họ chân thành nhưng sự thắm thiết vượt ra ngoài khuôn khổ bình thường không khỏi khiến nhiều người băn khoăn. Những người tinh ý thì hiểu rằng giữa Thương và Ý không đơn giản chỉ là tình chị em, bạn bè mà đó là “tình yêu” của những người đồng giới. Một thực tế ai cũng nhìn ra là Ý có tính cách rất mạnh mẽ, nam tính trội hẳn. Tuy nhiên, người từng trải lại nghĩ theo chiều hướng thoáng hơn, có vẻ Thương đã tìm thấy người bạn tri kỷ khi có thể chia sẻ mọi nỗi niềm trong lòng dù người bạn vẫn chưa thành niên, tuổi đời non dại. Để thể hiện sự gắn bó với “người chị” hơn tuổi, Ý còn xăm tên của Thương lên tay mình. Có tiền, Thương thường bao bạn bè ăn chơi, trong đó thường xuyên đi với Ý. Ý cũng hay “chiều” Thương mỗi khi “chị” có yêu cầu, và chính sự nông nổi của Ý trong phút chốc đã tiếp sức cho Thương và lôi kéo thêm một cô bé khác (đồng tuổi với Ý) tham gia gây án, để từ đó ghi tên đầu tiên vào danh sách những “nữ cướp” trên đất Đông Hà.

Đêm 16-3, đang uống cà-phê thì Thương than vãn: “Chán quá, hay hù mấy đứa học sinh cho vui đi”, Thương khởi xướng. Ban đầu ý định là thế, nhưng trên đường đi gặp một phụ nữ đi xe đạp điện, nhóm này giật túi xách nhưng không thành. Cảm giác... muốn “thể hiện mình” vẫn chưa vơi, Ý điều khiển xe chở Thương và cô bạn tiếp tục hành trình “chinh phục cuộc chơi đầy tội lỗi”, và chỉ ít phút sau đã gây ra vụ cướp giật thứ 2 với nữ sinh trên.

Vụ án gây dư luận xấu, đặc biệt khiến các em học sinh vô cùng hoang mang. CQĐT đã khởi tố bị can về hành vi “Cướp giật tài sản”, chuyển tạm giam các đối tượng trong vụ án. Thương bị bắt, lại bỗng hình dung đến vị hôn phu của cô, chắc chắn đây là cú sốc đối với người đàn ông này với nỗi tủi nhục, thất vọng và đớn đau không dễ gì nguôi ngoai. Đớn đau không chỉ bởi anh chưa kịp thành thân đã phải một lần gãy gánh; đớn đau vì nhận ra rằng người vợ sắp cưới của mình lại đang yêu một người đồng giới; đớn đau bởi miệng lưỡi thế gian xì xầm...