Không phải vụ mưu sát

ANTĐ - Trở về nhà sau chuyến đi dài ngày, anh Công bất ngờ khi thấy người vợ (đang mang thai) nằm chết dưới sàn nhà, trên tay và mặt có nhiều vết cháy đen sạm. 

Ngay sau khi nhận được tin trình báo về sự việc trên của anh Hồ Minh Công (30 tuổi), tạm trú thị trấn Tân Hưng, tỉnh Long An, Công an thị trấn Tân Hưng đã nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Lê Thị Ngọc Diễm (30 tuổi), vợ anh Công.

Bước đầu, qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi cho thấy, chị Diễm chết dưới sàn nhà, tay phải nắm vào thanh giường bằng sắt, miệng và má phải áp vào thành giường, tất cả đều bị cháy đen sạm.

Cũng qua khám nghiệm được, chiếc giường bằng sắt đang trong tình trạng có nguồn điện, trên giường là chiếc máy quạt đang cắm vào ổ điện.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, có thể do dây điện của chiếc quạt bị hở, dẫn đến điện bị rò rỉ sang chiếc giường sắt, nên khi chị Diễm chạm vào chiếc giường sắt đã bị điện giật chết, chứ không phải là vụ mưu sát.