Không phải mất tích, mà là…

ANTĐ - Những tưởng cháu Nguyễn Thị Hương (SN 1998) bị mất tích, đêm 6-7, gia đình đã làm đơn trình báo CAQ Hoàng Mai.

Theo gia đình cho biết, cháu Hương ra khỏi nhà khoảng 20h ngày 5-7; đến khuya thấy cháu nhắn tin về gia đình qua ĐTDĐ cho hay ngủ ở nhà người quen, sau đó tắt điện thoại không liên lạc được.

Trong khi cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ việc thì sáng 7-7, cháu Hương đã về nhà. Thấy cháu có biểu hiện mệt mỏi, gia đình sợ cháu bị kẻ xấu rủ rê nghiện ma túy, đã thử xét nghiệm nhưng không phải. Nghĩ đến việc không hay xảy ra với cháu Hương, gia đình đã đưa cháu đi bệnh viện khám. Kết quả cho thấy cháu Hương đã có quan hệ tình dục. Bị gia đình gặng hỏi, cháu Hương khai ra việc quan hệ với người bạn trai tên là Chung tại một nhà nghỉ ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Người bạn này Hương quen qua mạng Internet.

Tiến hành xác minh tại nhà nghỉ trên, CAQ Hoàng Mai được biết trong đêm 5-7, có một nam thanh niên đi cùng bạn gái đến thuê phòng, xuất trình CMND tên là Đỗ Văn Chung. Căn cứ vào số CMND của Chung được nhân viên nhà nghỉ lưu vào sổ, CAQ Hoàng Mai đã khẩn trương truy xét, làm rõ thanh niên đã “quan hệ” với cháu Hương có tên là Đỗ Văn Chung (SN 1991), quê ở Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định; hiện tạm trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Sáng 9-7, Đỗ Văn Chung đã được triệu tập tới cơ quan công an để làm rõ việc liên quan.

Bước đầu Chung khai nhận, mới làm quen qua mạng với cháu Hương được khoảng 2 tháng nay. Tối 5-7, Hương hẹn Chung đến đón tại khu vực đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai để đi chơi. Đây cũng là lần đầu tiên Chung và Hương gặp mặt nhau. Sau khi chở Hương đi lòng vòng chơi ở nhiều nơi, đến khoảng 24h cùng ngày, Chung đưa cháu Hương về khu vực Đền Lừ, quận Hoàng Mai, bảo Hương về nhà nhưng Hương không về. Thấy Hương nhắn tin qua ĐTDĐ về gia đình “ngủ ở nhà người quen”, Chung đã đưa Hương đến một nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai nghỉ qua đêm. Theo như Chung khai, đêm đầu tiên ngủ cùng với Hương nhưng “không làm gì” bạn gái.

Sáng hôm sau, Chung chở Hương ra khỏi nhà nghỉ, bảo Hương về nhà nhưng Hương vẫn muốn đi chơi. Đến tối 6-7, Chung đưa Hương vào một nhà nghỉ ở phường Hoàng Văn Thụ và đã “quan hệ” với Hương.  Đỗ Văn Chung cũng thú nhận, mặc dù biết Hương còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn  “quan hệ”. Đến khi bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ mới ân hận về việc làm của mình thì đã muộn…

(Tên bị hại đã được thay đổi)