Ngừng xuất bản truyện tranh lịch sử không phù hợp với độc giả nhỏ

Ngừng xuất bản truyện tranh lịch sử không phù hợp với độc giả nhỏ

ANTĐ - Ngày 15-1, lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, đã ngừng xuất bản cuốn sách "Trưng Nữ Vương khởi nghĩa Mê Linh" sau khi nhận được thông tin phản ánh sách có nội dung chưa thực sự chính xác và có những hình ảnh chưa phù hợp với đối tượng độc giả nhỏ tuổi. 

Nhu cầu được yêu thương

Nhu cầu được yêu thương

ANTĐ - Hai tuần sau lễ khai giảng, lớp học của cô giáo Mia có thêm học sinh mới do đích thân Hiệu trưởng giới thiệu. Bà hiệu trưởng nói đó là cô bé Katie, một học sinh đặc biệt, cần Mia giúp đỡ. 

Hơn mọi lời hoa mỹ

Hơn mọi lời hoa mỹ

ANTĐ - Tuổi thơ của Milky là những chuỗi ngày nghèo khó, vất vả của bố mẹ chạy ăn từng bữa nuôi hai anh em cậu. Nhưng dù cuộc sống chật vật đến thế nào, bố mẹ Milky cũng không để hai anh em cậu phải nghỉ học. Bố mẹ có một chiếc hũ bằng thủy tinh và sau mỗi ngày làm việc cực nhọc, họ bỏ vào đó những đồng xu lẻ còn lại sau khi đã mua đồ ăn và những thứ cần thiết cho cuộc sống. Bố Milky nói rằng chiếc hũ này là để dành cho hai anh em Milky học đại học.

Cấm bán đồ uống có cồn trong trường học

Cấm bán đồ uống có cồn trong trường học

ANTĐ - Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục vừa được Bộ GD-ĐT công bố ngày 18-12. 

Các nhà văn bức xúc đòi kiện NXB Giáo dục

Các nhà văn bức xúc đòi kiện NXB Giáo dục

ANTĐ - Ngày 9-12, Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam (VLCC) cho biết, sau nhiều buổi làm việc giữa trung tâm với  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), đến nay vẫn chưa có kết quả về nhuận bút tác phẩm được sử dụng trong sách giáo khoa. Điều này khiến nhiều nhà văn muốn chấm dứt đàm phán để kiến nghị cấp cao hơn.

Điều chỉnh thể lệ các cuộc thi trí tuệ bậc tiểu học

Điều chỉnh thể lệ các cuộc thi trí tuệ bậc tiểu học

ANTĐ - Ngày 6-11, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, 2 công văn của Bộ GD-ĐT ra vào tháng 10-2014 hướng dẫn các địa phương tổ chức giao lưu Olympic tiếng Anh trên internet và giải toán internet dành cho học sinh lớp 5 sẽ được điều chỉnh lại. 

Lương tâm của một con người

Lương tâm của một con người

ANTĐ - N ăm cuối trung học, nhìn thấy các bạn nam cùng lớp được mua đồng hồ đeo tay, Hugh cũng muốn mình có một cái như thế. 

Nếu ước mơ đủ lớn

Nếu ước mơ đủ lớn

ANTĐ - Rachel bé nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi 15 và các bạn cùng lớp vì cô bé bị suy dinh dưỡng từ khi mới ra đời. Nhưng một điều rất lạ là cô bé rất thích tập luyện bóng rổ và mặc dù nhỏ bé nhưng Rachel lấy bóng rất khéo, rồi nhảy lên ném bóng vào trong rổ mà ngay cả các bạn nam cũng không thể nào cản được. 

Công khai học phí và các khoản thu khi tuyển sinh

Công khai học phí và các khoản thu khi tuyển sinh

ANTĐ - Các trường THPT toàn thành phố đã hoàn tất việc nhận hồ sơ trúng tuyển lớp 10 năm 2014. Đối với việc chia lớp phân ban, Sở GD-ĐT Hà Nội quy định căn cứ vào nguyện vọng của học sinh, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của trường, hiệu trưởng các trường THPT đề xuất số ban, số lớp mỗi ban của trường trình Sở duyệt. 
Người thông minh

Người thông minh

ANTĐ - Ở vùng nọ có hai võ sư là Ghandi và Rhandi cùng mở lớp dạy võ và thu nạp đệ tử để gây dựng lò võ. Hai võ sư này trước là đồng môn với nhau, cùng học một thầy nhưng tính tình và trình độ của họ khác nhau. 
Tìm hiểu thật kỹ

Tìm hiểu thật kỹ

ANTĐ - Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết. Trong đám học trò có hai trò yêu của ông là Nhan Hồi và Tử Lộ. Dừng chân ở một ngôi chùa, Khổng Tử phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau còn Nhan Hồi thì nổi lửa nấu cơm. Nhan Hồi là một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đặt nhiều kỳ vọng nhất nên trong hoàn cảnh đói kém này ông giao cho Nhan Hồi nấu cơm là hợp lý. Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống ... thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ ... Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, rồi từ từ đưa cơm lên miệng ... Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài ... ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò yêu nhất của ta mà lại ăn vụng thầy, vụng bạn, xấu xa như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”.