Không được chủ quan

ANTĐ - Trước tình trạng dịch đau mắt đỏ bùng phát trên diện rộng, đặc biệt tại các trường học, chị Nguyễn Thị Mỹ Liên, trú tại Khương Thượng, Đống Đa (Hà Nội)  không khỏi lo lắng.

- Gia đình chị có ai mắc dịch đau mắt đỏ không?

- Mọi người trong nhà đến giờ này vẫn “an toàn” trước dịch. Rất may mắn là cháu nhỏ đang theo học lớp 1 cũng chưa thấy có biểu hiện gì. 

- Chắc lớp cháu cũng chưa có bạn nào bị?

- Lớp cháu có đến 12 bạn bị đau mắt đỏ. Ban đầu chỉ có 2 cháu, nhưng chỉ qua một vài tuần đã lan rộng.

- Các cháu bị thì phải nghỉ học chứ!

- Ban đầu, phụ huynh vẫn cho các cháu đi học. Chúng tôi cũng thấy lo lắng nhưng không có ý kiến gì. Nhưng vừa qua, dịch bùng phát mạnh quá, lớp lại có thêm nhiều cháu bị, nên phụ huynh có ý kiến, cô giáo cũng đề nghị các cháu bị bệnh thì nghỉ học.

- Nghỉ vậy đỡ lây lan sang các cháu khác!

- Vừa đỡ lây lan ra các cháu cùng lớp, cùng trường, lại đảm bảo vệ sinh cho các cháu bị bệnh. Các cháu ở nhà được vệ sinh, chăm sóc tốt hơn, nhanh khỏi hơn.

- Dịch lây lan nhanh quá!

- Thấy phản ánh không những tại các quận nội thành mà các huyện ngoại thành cũng đang bùng phát dịch.

- Nghe nói mua thuốc cũng khó hơn!

- Chắc đây lại là mấy chiêu cố tình “găm” hàng để đẩy giá của các nhà thuốc. Thuốc nhỏ mắt có nhiều loại, mà sản xuất cũng không khó khăn gì nên theo tôi, khó “sốt” thực lắm.

- Nhiều người còn tự mua thuốc điều trị!

- Vậy thì nguy hiểm quá. Đôi mắt vô cùng quan trọng, cứ chủ quan, tự ý mua thuốc về điều trị như vậy rất không nên. Tốt nhất hãy đi khám rồi điều trị theo hướng dẫn của bác sỹ.