Không đòi được tiền, vác dao "xử" cả anh trai, chị dâu

ANTĐ - Bức bách tiền đóng học cho con, Xuân vác dao sang nhà anh trai đòi nợ song tiếp tục bị "cù nhầy". Điên tiết, đối tượng lao vào đâm “khúc ruột trên”, thế nhưng mất mạng lại là người chị dâu…

Nóng giận, Lê Văn Xuân phải trả giá đắt vì giết hại vợ chồng anh trai

Cuối phiên xét xử sáng nay (17-7), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Văn Xuân (SN 1972, trú ở tổ 8, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội) tù chung thân về tội “Giết người”, quy định tại điểm a và n khoản 1, Điều 93-BLHS. Các bị hại dưới tay Xuân là chị Lê Thị Bền (đã chết) cùng anh Lê Văn Sang, anh trai ruột và chị dâu bị cáo.

Trước tòa, Lê Văn Xuân trình bày tội ác này bắt nguồn từ việc đối tượng cho vợ chồng anh Lê Văn Sang vay 150 triệu đồng, vào hồi tháng 8-2012. Khi cần tiền, Xuân nhiều lần sang nhà đề nghị anh trai trả tiền, nhưng không được. Bức bách tiền đóng học cho con, tối 18-9-2013, đối tượng tiếp tục mang theo con dao chọc tiết lợn tới nhà anh Sang đòi tiền.

Tại đây, khi yêu cầu anh trai trả nợ thì Xuân nhận được câu trả lời của anh Sang rằng: “Khi nào đòi được tiền người khác nợ sẽ trả”, rồi chửi bới và xua đuổi em trai ra khỏi nhà. Điên tiết, Xuân dùng ngay con dao chọc tiết lợi mang theo xông vào đâm anh trai, nhưng chỉ trúng vào bả vai trái.

Thấy anh em Xuân to tiếng, rồi đánh nhau, chị Bền vội từ trên tầng 2 chạy xuống chỗ em chồng và liên mồm bảo: “Đừng… đừng… đừng làm thế”. Đang lúc giận giữ, đối tượng lập tức vung dao đâm một nhát vào lưng chị dâu. Và trong lúc chị Bền chạy ra đường kêu cứu, sau đó gục ngã thì Xuân tiếp tục xông đến đâm anh trai nhát thứ hai vào cánh tay.

Hành vi của Xuân chỉ dừng lại khi những người xung quanh đổ xô đến can ngăn, đồng thời nhanh chóng đưa vợ chồng anh Sang vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên chị Bền đã tử vong ngay sau đó. May mắn hơn vợ, anh Sang chỉ bị thương tích ở tay, do đó không nguy hiểm đến tính mạng.

Trả lời các câu hỏi của HĐXX, anh Lê Văn Sang xác nhận diễn biến vụ án đúng như lời khai của bị cáo. Về bồi thường dân sự, bị hại chấp nhận “xí xóa” khoản nợ 150 triệu đồng theo đúng mong muốn của em trai. Bên cạnh đó, anh Sang và các con của anh cũng đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Quá trình xét xử, tòa khẳng định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Lê Văn Xuân đã cố ý giết hại cả 2 người, song việc anh Sang may mắn thoát chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Với hành vi này lẽ ra cần phải tuyên phạt mức án thật nghiêm khắc, nhưng xét thấy gia đình bị cáo là gia đình có truyền thống cách mạng, trong đó bà nội bị cáo được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và bị cáo còn có 3 người chú là liệt sỹ. Mặt khác, nguồn cơn dẫn đến vụ án một phần do lỗi của anh Sang. Vì vậy cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Với các nhận định của mình, sau cùng HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Lê Văn Xuân tù chung thân, theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.