Không biết nhục

(ANTĐ) - Thấy Xuân tóc đỏ, chị Phó Đoan nói xéo:

Không biết nhục

(ANTĐ) - Thấy Xuân tóc đỏ, chị Phó Đoan nói xéo:

- Nhớ ai? Sao cứ ngồi ngáp dài vậy?

- Chị biết không? Năm 2002, nông dân Trần Văn Dũng (trú tại xã Ngũ Lạc, Duyên Hải, Trà Vinh) đã dày công, nỗ lực làm nên “kỳ tích” khiến các nhà khoa học nể phục: Sáng chế thành công máy hút bùn đào ao, nuôi tôm vô cùng tiện lợi.

- Ông nông dân ấy giỏi nhỉ?

- Ông còn siêu nữa. Sau đó ông Dũng còn tiếp tục gây sửng sốt cho các nhà khoa học khi cải tiến máy hút bùn thành máy nạo - vét - hút; tôn tạo ao, mương vô cùng tiện lợi.

- Thế ông Dũng có bằng sáng chế chưa?

- Vấn đề tôi bực là ở chỗ đó, ông Dũng muốn có bằng sáng chế phải hối lộ.

Chị Phó Đoan trố mắt nhìn Xuân tóc đỏ hỏi dồn:

- Thế tại sao có chuyện kỳ lạ vậy? Điều tra chưa?

- Điều tra rõ rồi. Ông Phạm Thanh Hải, là cán bộ Phòng Thông tin - sở hữu trí tuệ (Sở Khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh) biết ông Dũng là nông dân nên đặt vấn đề thẳng: “Cái gì cũng phải biết điều”.

- Lại “biết điều”, khổ lắm!

- Hải gợi ý ông Dũng chi 8 triệu đồng để Hải lót tay cho cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ, thì họa may bằng mới được trao sớm.

- Thế ông Dũng có đưa không?

- Đã đưa 4 triệu, chờ lấy bằng xong đưa hết. Nhưng chờ dài cổ cũng chẳng thấy đâu!

Chị Phó Đoan nghe tới đây than thở:

- Thời buổi bây giờ, loại cán bộ hành dân hại nước không biết nhục sao không xin nghỉ sớm, mà cứ để cán bộ tốt, có năng lực “rũ áo từ quan” thế nhỉ? Khổ lắm! Nói mãi…

Người Tràng An