Khoét vào nỗi đau

(ANTĐ) - Một loạt trận pháo kích vào “Vùng Xanh” được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất ở Thủ đô Baghdad đúng vào dịp tròn 5 năm cuộc chiến Iraq đắt giá như càng khoét thêm vào nỗi đau an ninh của Mỹ tại quốc gia này.

Khoét vào nỗi đau

(ANTĐ) - Một loạt trận pháo kích vào “Vùng Xanh” được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất ở Thủ đô Baghdad đúng vào dịp tròn 5 năm cuộc chiến Iraq đắt giá như càng khoét thêm vào nỗi đau an ninh của Mỹ tại quốc gia này.

Lính Mỹ tại Iraq như còn choáng váng bởi một loạt trận pháo kích dữ dội vào “Vùng Xanh” tại Baghdad ngày 23-3 vừa qua. Choáng váng không chỉ bởi trận mưa rocket và đạn cối này diễn ra đúng vào ngày tròn 5 năm của cuộc chiến hao người tốn của mà đánh vào khu vực đầu não được bảo đảm an ninh nghiêm ngặt nhất tại Iraq.

“Vùng Xanh” nằm sát bờ Tây sông Tigris chảy qua Baghdad là nơi có trụ sở của Chính phủ Iraq, Đại sứ quán Mỹ, Anh cùng nhiều Đại sứ quán các nước phương Tây với sự bảo vệ trực tiếp ngày đêm của hàng nghìn lính Mỹ. Bởi thế, tấn công vào đây tức là tấn công vào cơ quan đầu não đang chỉ huy và điều hành toàn bộ hoạt động trên đất nước Iraq.

Hơn 4 nghìn lính Mỹ đã bỏ mạng tại Iraq
Hơn 4 nghìn lính Mỹ đã bỏ mạng tại Iraq

Cuộc tấn công “vuốt râu hùm” vào “Vùng Xanh” diễn ra sau khi quân Mỹ tại Iraq được tăng lên tới mức kỷ lục nhằm mở những trận càn quét và trấn áp các tay súng Iraq. Chiến dịch tăng quân mà ngày 19-3 vừa qua Tổng thống George W. Bush còn nói với người dân Mỹ rằng việc tăng quân gần đây đã “mang lại chiến thắng chiến lược quan trọng”.

Trong bối cảnh đó, 4 trận tấn công hỏa lực hạng nặng từ sáng sớm đến trưa 23-3 chẳng khác nào một cú giáng nặng nề vào điều mà chính quyền Mỹ muốn trấn an người dân nước này “tình hình an ninh Iraq đang tốt lên”.

Thế nên, người ta không khỏi nghi ngờ việc Tư lệnh quân Mỹ tại Iraq David Petraeus lên tiếng cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ tấn công dữ dội vào “Vùng Xanh”. Liệu đó có phải là cái cớ để biện minh cho kết quả đáng thất vọng là an ninh tại Iraq không sáng sủa hơn sau chiến dịch tăng quân bị phản đối gay gắt ở trong nước?

Dù có đổ lỗi cho Iran can thiệp vào làm trầm trọng thêm tình hình an ninh tồi tệ tại Iraq song Tướng Petraeus giải thích thế nào đây trước thực tế có quá nhiều lực lượng và nhóm sắc tộc Iraq phản đối sự hiện diện của của quân đội Mỹ. Và đó, theo nhìn nhận của giới quan sát, mới chính là nguyên nhân sâu xa nhất của bạo lực lan tràn khắp đất nước Iraq.

Cùng với cuộc tấn công choáng váng vào “Vùng Xanh” biểu tượng cho quyền lực và sức mạnh của cả chính quyền Iraq và quân Mỹ tại quốc gia này, cuộc chiến vô cùng đắt giá còn ghi nhận thêm một cột mốc bi thảm mới.

Đó số lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq đã vượt qua con số 4.000 người. Tính tới ngày 25-3, tổng số lính Mỹ thiệt mạng tại chiến trường Iraq đã lên 4.008 người, trong đó 3.263 lính chết trận, 737 lính chết vì các vụ tai nạn hoặc tự tử và 8 nhân viên dân sự.

Cuộc chiến này đã ngốn của nước Mỹ hơn 600 tỷ USD và sẽ tiếp tục ngốn thêm hơn 100 tỷ USD mỗi năm nếu tình hình an ninh và tái thiết không được cải thiện.

Nhìn vào những con số đáng buồn này, một nhà ngoại giao phương Tây tại Iraq đã thốt lên rằng sau 5 năm chiến tranh, Iraq giờ đây đã trở thành “chiến trường của chủ nghĩa khủng bố” và nếu không có giải pháp có hiệu quả thì tương lai của đất nước này sẽ trở nên mù mịt hơn.

Hoàng Hà