Dạo qua các con phố của thủ đô Hà Nội, đâu đâu cũng thấy không khí tất bật, hối hả. Người dân lao động, sinh viên tỉnh lẻ dường như đã về quê ăn Tết cùng với gia đình. Thỉnh thoảng mới bắt gặp nét mặt vội vã của những người bán gánh hàng rong, những người làm vệ sinh môi trường. Họ vội vã làm nốt công việc còn lại để về quê.
Tại các cây xăng, xe tập trung đông đúc hơn mọi ngày. Ai cũng mong được về nhà để chuẩn bị đón giao thừa. Tiếng còi inh ỏi, dòng xe càng lúc càng đông. Các cửa hàng buôn bán, kinh doanh đã đóng cửa, chỉ lác đác vài hiệu quần áo xả hàng. Khắp các con phố, người dân đua nhau treo cờ để chuẩn bị đón chào năm mới.
Chợ hoa chiều cuối năm đã vắng vẻ hơn. Những người bán đào, bán quất vội vã thu dọn để về nhà ăn Tết.
Ghi nhận không khí chiều 30 Tết:

Các cửa hàng dường như đã đóng cửa
Cửa hàng rửa xe trở nên đông nghịt

Bữa cơm tất niên ấm cúng ngày Tết