Khi trách nhiệm bị quên lãng

ANTĐ - Sự việc đau lòng liên quan đến cháu bé Trần Bảo Nguyên (1 tuổi) tại Ngọc Thụy, Long Biên (Hà Nội) tử vong vì rơi xuống hố công trình xây dựng dù đã qua vài ngày nhưng hàng xóm láng giềng cũng như dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng. Chỉ vì sự lơ là, tắc trách của đơn vị thi công, cũng như đơn vị giám sát, chủ đầu tư, ban quản lý dự án mà một đứa trẻ bị chết oan uổng. 

Trong khi đó, đây không phải lần đầu tiên trên địa bàn TP xảy ra cái chết thương tâm như vậy. Tháng 8 năm ngoái, dư luận một phen chấn động khi tại hố công trình trên Đại lộ Thăng Long, 4 em nhỏ đã bị chết đuối tại đây. Bàng hoàng, đau xót cho gia đình những nạn nhân xấu số. Rồi đến vụ việc tử vong vì hố công trình ở Thạch Thất, ở Sóc Sơn… năm nào cũng xảy ra. Mỗi lần, người ta lại nhắc đến trách nhiệm của đơn vị liên quan, nhưng rồi cũng chỉ như “đá ném ao bèo”. Chưa có một đơn vị thi công công trình cũng như đơn vị quản lý nào bị buộc phải nhận trách nhiệm khi để xảy ra những vụ việc đau lòng như trên.

Hà Nội đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, khắp nơi đều có các công trình xây dựng. Song, nếu mỗi công trình đều thiếu đi lương tâm, sự vô cảm của người làm, trách nhiệm của đơn vị thi công thì lúc nào cũng như quả bom nổ chậm treo trên đầu người dân. Những chiếc cẩu bê tông cao ngất như những quả núi treo lơ lửng trên đầu người đi đường, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ thấy dựng tóc gáy. Những chiếc hố công trình, nhìn bề ngoài tưởng chừng như vô hại, không ai lường hết được độ sâu; những hố ga không nắp như những cái bẫy chết người mỗi khi trời mưa. Và, theo đó, đã có những cái chết thương tâm xảy ra bởi những thiếu sót được biết đến nhưng cố quên trách nhiệm này.

Người ta đã nói nhiều đến những lời cảnh báo nhưng dường như chỉ là “nước đổ đầu vịt”. Các công trường vẫn cứ ngổn ngang, không đảm bảo an toàn cho người xung quanh. Ban quản lý dự án có nhắc nhở “cho phải phép”, rồi có cũng như không, nghe biết rồi để đấy. Khi lương tâm và trách nhiệm của những nhà quản lý, những đơn vị thi công, những người được giao nhiệm vụ giám sát bị quên lãng thì thật nguy hiểm.