Khi “bồ câu” xuất kích

ANTĐ - Trong ánh đèn đường vàng vọt, những chiếc mô-tô đặc chủng hú còi lao đi, truy đuổi 3 kẻ dám thách thức pháp luật.

Kể từ khoảng 23h trở đi, lưu lượng người qua lại khu vực cầu Chương Dương bằng xe máy giảm hẳn, công việc của các tổ công tác Y1, Y2 và Y3 vì thế cũng đỡ tất bật hơn, song tính chất căng thẳng lại tăng lên.

Mở đầu là một trường hợp dân “anh chị” đi chiếc SHi màu trắng lưu thông theo hướng từ quận Long Biên sang quận Hoàn Kiếm. Do lúc đó 3 đồng chí CSCĐ chốt bên làn xe máy còn đang mải xử lý một trường hợp khác, nên anh này vọt qua dễ dàng. Chính vì thế đâm nhờn, vừa đi qua vừa ngoái đầu lại, nhơn nhơn thách thức.

Một chiếc Honda Dream "độ" đầy nghi vấn, bị CSGT kiểm tra kĩ số khung- số máy

Ngay lập tức 2 đồng chí CSHS đón lõng phía trên chặn bắt chiếc SHi lại. Chủ phương tiện nhảy ra khỏi xe và tỏ ra rất mất bình tĩnh, thân hình gày gò đầy hình xăm trổ của anh ta cứ run lên từng chặp, không rõ vì sợ công an hay vì cảm thấy “bị xúc phạm”. Mặc cho anh ta rút điện thoại di động ra gọi tứ tung, biên bản vi phạm luật giao thông vẫn được lập với những lỗi rất rõ ràng: không đội MBH, không mang giấy tờ xe… Chỉ đến lúc này dân “anh chị” mới trở thành dân thường, khúm núm xin xỏ.

Trong lúc cánh phóng viên tập trung xem xử lý trường hợp này trên cầu Chương Dương, thì phía dưới đường Trần Quang Khải có tiếng ầm ầm vọng lên. Chúng tôi ngó xuống xem, đã thấy hai đối tượng bị lực lượng phối hợp đưa lên xe thùng dẫn giải đi, thông tin ban đầu cho hay: một trong hai đối tượng này dám thách CSCĐ…cởi trần ra đánh nhau.

CSHS sử dụng đèn pin cỡ lớn để kiểm tra kỹ từng gói đồ

Những tưởng các đối tượng được đưa về trụ sở Công an phường Hàng Bồ, chúng tôi tìm đến đây, song không phải. Thông tin tiếp theo là đối tượng được đưa về trụ sở Công an phường Phúc Tân, cánh phóng viên lại ào ào chạy sang. Đến nơi đã thấy bạn bè của hai đối tượng bị bắt đứng lố nhố bên ngoài cánh cổng trụ sở công an phường, toàn dân bặm trợn.

Khi chúng tôi theo chân CSHS áp giải cả hai về trụ sở số 7 Thiền Quang, một số đối tượng tìm cách gây sự với phóng viên ngay phía ngoài đường Hồng Hà, không cho chụp ảnh. Thậm chí là đe dọa, chửi bới. Về đến trụ sở Phòng CSHS, rất hài hước, đối tượng Phan Duy Khôi (SN 1987, trú tại: phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có hình xăm vằn vện ở cẳng tay phải, bô bô khai ra thời hạn tiền án mình đang nợ…vì nuôi con nhỏ (dù là đàn ông).

Mặc dù vậy Khôi vẫn leo lẻo chối, không nhận mình là kẻ đã thách đố CSHS. Cho đến lúc cánh phóng viên rời khỏi trụ sở Phòng CSHS, lực lượng CSGT vẫn đang tiến hành kiểm tra, giám định chiếc xe Wave màu đỏ đầy nghi vấn của đối tượng này.

Bạn bè của 2 đối tượng này đã đe dọa nhóm phóng viên khi đang làm nhiệm vụ:
chụp ảnh, ghi hình hoạt động của tổ công tác chuyên đề 141

Khi “bồ câu” xuất kích ảnh 4
Chiếc xe máy của 2 đối tượng được đưa về trụ sở Phòng CSHS để kiểm tra.

Khi “bồ câu” xuất kích ảnh 5
Tại đây, còn rất nhiều xe máy vi phạm bị tạm giữ.

Quay trở lại điểm chốt chặn trên cầu Chương Dương, lúc này đêm đã về khuya. Gió sông Hồng thổi vào mát lồng lộng, tuy nhiên do phải làm việc nhiều, các chiến sĩ vẫn lấm tấm mồ hôi, thùng nước suối để giải khát đã hết veo tự khi nào. Đây mới là thời điểm đám quái xế choai choai ra uy… Đứng từ trên cầu có thể quan sát rất rõ, thi thoảng lại có từng nhóm nhỏ 5-6 xe máy, chạy với tốc độ rất cao lao qua đường Trần Quang Khải.

Thậm chí có những nhóm lao lên vòng xoay cầu Chương Dương, nhớn nhác nhìn tổ công tác, rồi lại rồ ga lao đi rất nhanh. Khoảng lúc 1h30 ngày 21/8, bộ đàm của trung tá CSHS Trần Anh Sơn chợt vang lên, có đề nghị hỗ trợ vây bắt đối tượng.

Lập tức những chiếc xe mô-tô phân khối lớn đặc chủng của lực lượng CSGT hụ còi, chở theo các chiến sĩ CSHS, CSCĐ lao cực nhanh về phía đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên). Cánh phóng viên cũng hớt hải nhảy lên xe máy của mình, chạy theo đuôi. Ban đêm, đường vắng, chúng tôi kéo ga đến 70km/h mà vẫn không theo kịp xe các anh. Vừa sang được đến đầu cầu Chương Dương bên đường Nguyễn Văn Cừ lại đã thấy ánh đèn xe CSGT quay lại- rất nhanh 3 đối tượng đã bị bắt.

Hai trong số ba đối tượng cả gan giỡn mặt CSHS (đeo kính và cới trần)

Ba đối tượng này đi trên một chiếc Wave đỏ mang BKS 29K5-0373 và một chiếc Wave S mang BKS 30L4-2233, đã cố tình trêu ngươi lực lượng chức năng bằng cách chạy qua nhiều vòng. Đỉnh điểm là khi cả 3 dừng lại ở một khoảng cách xa (mà chúng nghĩ là an toàn) rồi hét vọng vào chửi bới, thách đố công an mà không ngờ rằng, đuổi bắt chúng chỉ là bài học vỡ lòng của lính hình sự.

Khi bị còng tay vào nhau và kiểm tra hình sự (không còn đơn thuần là kiểm tra hành chính), 3 đối tượng bỗng trở nên hiền lành như học sinh (mặc dù 1 trong 3 đối tượng trông khá “hầm hố”, có hình xăm chạy dọc mạng sườn trái), líu ríu nói lời xin lỗi tổ công tác. Kiểm tra dưới yên xe không phát hiện ma túy hay công cụ hỗ trợ, tổ công tác xác định 3 đối tượng này chỉ là thanh niên đua đòi, trong một phút bồng bột nhất thời mà có hành vi không đúng mực nên không đặt nặng vấn đề xử lý. Chỉ đưa 3 đối tượng về trụ sở số 7 Thiền Quang, cho viết kiểm điểm…

2 giờ sáng, cả 3 tổ công tác Y1, Y2 và Y3 kết thúc phiên trực, rời vị trí chốt chặn. Cánh phóng viên cũng lục tục thu đồ nghề, trở về. Dọc đường, thi thoảng chúng tôi lại thấy từng nhóm 3-4 chiến sĩ CSCĐ chạy lướt qua- các anh thức để bảo vệ giấc ngủ bình yên cho người dân Thủ đô.