Khẳng định bản lĩnh

ANTĐ - Hôm nay 28-7, những tuyển thủ đầu tiên của Việt Nam sẽ ra quân. Để đạt được mục tiêu, từ VĐV nhỏ tuổi nhất Nguyễn Thị Ánh Viên đến “lão tướng” Hoàng Xuân Vinh sẽ phải thể hiện hết bản lĩnh của mình tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. 

Mục tiêu của Ánh Viên không ngoài học hỏi kinh nghiệm và vượt qua thành tích bản thân

Không phải bàn cãi, Olympic chính là sân chơi quy tụ các VĐV mạnh nhất thế giới. Việc được góp mặt với nhiều VĐV cũng có thể xem như thành công. Thế nên, mục tiêu duy nhất thể thao Việt Nam đặt ra là vượt qua thành tích của bản thân. Hôm nay, 4 VĐV của đoàn sẽ ra quân. Văn Ngọc Tú (Judo hạng 48kg nữ) lĩnh ấn tiên phong, song việc phải chạm trán với ứng viên vô địch Sarah Menezes (Brazil, HCĐ thế giới 2011) ngay trận đầu đang khiến cơ hội đi tiếp của “nữ hoàng Judo” hẹp đi rất nhiều. Chút lợi thế ít ỏi dành cho đại diện Việt Nam chính là kinh nghiệm thi đấu và tâm lý thoải mái khi không chịu sức ép thành tích. “Đây là đối thủ rất khó chịu. Tuy nhiên, tôi đã xác định tâm lý từ đầu là sẽ cố gắng hết sức thể hiện mình tại giải đấu mơ ước này”, Ngọc Tú cho biết. 

Vượt lên chính mình cũng là mục tiêu của tay bơi Ánh Viên. Sau hàng loạt thành tích ấn tượng vừa qua, cô gái 16 tuổi đang trở thành niềm hy vọng lớn của bơi lội Việt Nam, tất nhiên không phải tại sân chơi quá tầm như Olympic. HLV Đặng Anh Tuấn - người phát hiện và đào tạo Ánh Viên cho hay: “Điều chúng tôi chờ đợi ở Ánh Viên không phải là tấm huy chương mà là liệu em có thể vượt qua thành tích cá nhân của mình hay không. Đồng thời, kinh nghiệm học hỏi được sau lần ra “biển lớn” này sẽ tạo tiền đề để Viên trưởng thành và giành chiến thắng tại các giải đấu vừa sức hơn”. 

Dày dạn kinh nghiệm trận mạc và cũng là VĐV lớn tuổi nhất trong đoàn VĐV song Hoàng Xuân Vinh vẫn không tránh khỏi hồi hộp trước giờ ra quân tại giải đấu lớn nhất sự nghiệp. So với các bộ môn khác, đặc thù bắn súng mang lại nhiều hy vọng để xạ thủ của quân đội mơ tới một tấm huy chương. Trở về sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và mới chỉ đặt chân tới London được 3 ngày, song tay súng 38 tuổi đã mau chóng thích nghi với điều kiện thi đấu tại trường bắn Trại pháo binh Hoàng gia Anh - nơi anh vừa dự giải tiền Olympic hồi tháng 6. Theo HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung: “Dù cơ hội tạo nên bất ngờ của Vinh không cao do nội dung thi đấu có rất nhiều đối thủ mạnh, nhưng tất cả đều sẵn sàng cháy hết mình, phấn đấu nâng cao thành tích cá nhân, tạo tiền đề để tham dự các giải đấu về sau”. 

Người cuối cùng, song lại là niềm hy vọng huy chương của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay là Phạm Phước Hưng (TDDC). Trước đó, dù không được đánh giá cao như đồng nghiệp Hà Thanh (HCĐ thế giới) song Phước Hưng đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc. Chính anh là người mang về tấm HCV nội dung xà kép ở giải đấu quốc tế danh giá - Cúp liên đoàn TDDC thế giới 2012 vừa diễn ra tại Bỉ. Theo tổng thư ký Liên đoàn Thể dục Việt Nam Nguyễn Hồng Minh và trưởng bộ môn thể dục Nguyễn Kim Lan, độ khó mà VĐV này đạt tới (15,925 điểm) đã tiệm cận với mức giành huy chương (trên 16,000 điểm). Hôm nay, Phước Hưng sẽ bước vào vòng loại toàn năng nam. Dù rất khó, song hy vọng nhà ĐKVĐ SEA Games có mặt trên bục nhận huy chương không phải không có.