TP.Hồ Chí Minh

Khám phá vụ "phi công trẻ" bắt cóc con của người tình mang bán 3 triệu đồng

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa khám phá vụ cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc, bán với giá 3 triệu đồng và đã bắt giữ đối tượng gây án, là người tình của mẹ cháu bé.

Theo đó đối tượng Lê Văn Nửa (SN 1986, ngụ tỉnh Tây Ninh) đang bị phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ để mở rộng điều tra. Bé gái 3 tuổi đã được giải cứu an toàn và đã được cơ quan Công an giao trả trong niềm vui khôn tả của người mẹ, sau 1 tháng bị mất con, tìm kiếm trong vô vọng.

Khám phá vụ "phi công trẻ" bắt cóc con của người tình mang bán 3 triệu đồng ảnh 1

Cháu bé được giải cứu an toàn và giao trả lại cho gia đình

Thông tin ban đầu cho hay, bà N.T.Th (SN 1979, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú huyện Cần Giờ) từng có chồng và 4 người con ở quê. Sau khi ly hôn với chồng, bà đưa đứa con gái út là cháu B.N.C (SN 2014) lên thuê trọ ở xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ để sống. Tại đây, bà Th có mối quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với Lê Văn Nửa, người đàn ông kém 7 tuổi.

Điều tra ban đầu xác định, khoảng 13h chiều 16/4 bà Th gửi cháu C cho Nửa trong coi để ra ngoài làm tóc. 30 phút sau, bà Th quay về thì không thấy con và Nửa cũng biến mất. Bà Th chạy sang phòng trọ của em trai gần đó thì ông này cho biết, Nửa vừa mượn xe gắn máy của ông và nói là đi chợ. Bà Th gọi điện thoại cho Nửa thì gã người tình thông báo thẳng thừng đã “chán” sống với bà và nói rõ,đã bắt cóc cháu C mang đi nơi khác sinh sống.

Đối tượng Lê Văn Nửa khi bị bắt giữ

Bà Th khóc lóc, van xin Nửa trả lại con. Ban đầu, Nửa nói với bà Th rằng, muốn nuôi cháu khôn lớn đến 18 tuổi rồi sẽ cho tìm về với mẹ. Nhưng sau đó qua nói chuyện với bà Th, Nửa lại yêu cầu bà đón xe khách xuống Đồng Tháp để đón con về. Bà Th đã xuống tận Đồng Tháp nhưng Nửa tắt điện thoại. Do không biết tung tích của Nửa ở đâu, đã tìm kiếm nhưng trong vô vọng nên ngày 21/4 bà Th quay về TP.HCM, đến Công an huyện Cần Giờ để trình báo.

Đáng nói, bà Th không biết rõ lai lịch, gốc gác của Nửa. Từ khi chung sống, Nửa chưa lần nào dẫn bà về quê; còn quê quán thì có lúc nói là ở Đồng Tháp, nhưng có lúc lại nói ở Tây Ninh. Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an huyện Cần Giờ đã báo cáo vụ án lên Ban giám đốc Công an TP.HCM. Xác định tính chất nghiêm trọng nên Ban giám đốc đã chỉ đạo đội phòng chống tội phạm có tổ chức thuộc phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc phối hợp cùng Công an huyện Cần Giờ để phá án, mục tiêu quan trọng là giải cứu an toàn cho cháu bé.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã chạy đua với thời gian, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ nhưng thông tin về Nửa không có gì, ngoài những khai báo mơ hồ của bà Th. Cơ quan Công an khi đó lo ngại, có thể Nửa sẽ bán cháu C ra nước ngoài, hoặc thậm chí Nửa sẽ sát hại cháu bé vì gia đình đã biết Nửa là hung thủ bắt cóc cháu.

Qua thời gian dài nhưng vẫn không có kết quả. Sau đó, trinh sát đã lân la trên mạng xã hội và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đã xác định được trang facebook cá nhân của Nửa. Trinh sát làm quen, tiếp cận với 2 người bạn của Nửa và qua trò chuyện với 2 người này, trinh sát biết được đối tượng đang ở TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Đêm 18/5, 1 tổ trinh sát đã lên đường có mặt ở TX.La Gi phối hợp cùng Công an địa phương rà soát tung tích Nửa. Sáng 19/5 tổ trinh sát đã khoanh vùng được Nửa, hiện đang làm công nhân cho 1 công ty chuyên sản xuất thức ăn cho cá tại cụm công nghiệp Tân Bình 1, TX.La Gi. Khi trinh sát bí mật bắt giữ, đưa về trụ sở Công an làm việc thì Nửa khai báo nhanh toàn bộ hành vi.

Nửa thừa nhận có bắt cóc cháu C vào chiều 16/4 khi người tình đi làm tóc, sau đó chở cháu bé về ẩn náu tại 1 phòng trọ tại huyện Bình Chánh. Vài ngày sau, Nửa bán chiếc xe gắn máy đã mượn của em trai bà Th lấy 1,3 triệu đồng để tiêu xài. Còn cháu C, thông qua sự giới thiệu của 1 chủ quán ăn ở địa phương, Nửa bán cháu cho vợ chồng ông N.V.T (SN 1970, ngụ TP.Cần Thơ, tạm trú huyện Bình Chánh) lấy 3 triệu đồng. Sau khi có tiền, Nửa bắt xe đi TX.La Gi để làm công nhân sinh sống.

Từ khai báo của Nửa, tổ công tác đã báo về và ngay lập tức 1 tổ khác có mặt tại địa bàn huyện Bình Chánh để phối hợp cùng Công an địa phương rà soát nhà ông T như khai báo của Nửa. Ban đầu tổ công tác tiếp cận được nhà ông T thì không thấy cháu C. Tuy nhiên qua manh mối, trinh sát biết được, vợ ông T đã đưa cháu C về quê chơi và trong chiều 19/5 sẽ về lại huyện Bình Chánh. Đến chiều, khi vợ ông T dẫn cháu C từ Cần Thơ lên, vừa có mặt tại nhà thì trinh sát Công an xuất hiện, giải cứu thành công cho cháu bé này.